Bởi Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
Một Bản Tuyên Ngôn
Vào ngày 14 tháng 4 năm 1865, Tổng thống Abraham Lincoln đã ký luật cho phép thành lập Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, đúng vào ngày viên đạn của một kẻ ám sát cướp đi sinh mạng của ông một cách bi thảm. Trớ trêu thay, cơ quan mà ông thành lập có lẽ đã không thể cứu ông. Mục đích ban đầu của nó không phải là bảo vệ, mà là bảo tồn, với nhiệm vụ chấm dứt nạn làm tiền giả tràn lan đe dọa gây bất ổn cho nền kinh tế sau Nội chiến. Chưa đầy 3 tháng sau, vào ngày 5 tháng 7 năm 1865, Cơ quan Mật vụ chính thức bắt đầu hoạt động trong Bộ Ngân khố.
Theo thời gian, nhiệm vụ của cơ quan bắt đầu mở rộng. Sau vụ ám sát William McKinley năm 1901, Quốc hội đã giao cho Cơ quan Mật vụ nhiệm vụ thiêng liêng là bảo vệ Tổng thống Hoa Kỳ. Những gì bắt đầu như một nỗ lực bảo vệ tiền tệ của Hoa Kỳ đã trở thành một cam kết lâu dài để bảo vệ chức vụ cao nhất của nó. Ngày nay, Cơ quan Mật vụ là một trong những cơ quan thực thi pháp luật ưu tú và nổi tiếng nhất của quốc gia, được định nghĩa bởi danh dự, sự cảnh giác và phương châm lâu dài của nó: “Xứng đáng với sự tin tưởng và tự tin.”
Hơn 8.000 nam nữ phục vụ trong Cơ quan Mật vụ, đoàn kết bởi một nhiệm vụ đòi hỏi sự xuất sắc, khả năng phục hồi và lòng trung thành kiên định. Họ bảo vệ Tổng thống và Phó Tổng thống, gia đình của họ, các cựu tổng thống, các ứng cử viên tổng thống lớn và các chức sắc nước ngoài đến thăm. Sự canh gác của họ mở rộng đến Nhà Trắng, dinh thự của Phó Tổng thống, các Sự kiện An ninh Đặc biệt Quốc gia và các địa điểm quan trọng trên khắp thế giới. Các đặc vụ trải qua quá trình huấn luyện chuyên sâu và nghiêm ngặt để giành được vị trí của mình, đảm bảo rằng chỉ những người kỷ luật và quyết tâm nhất mới được giao phó nhiệm vụ thiêng liêng này. Ngay cả trong những khoảnh khắc nguy hiểm tột độ, những chiến binh này vẫn đứng vững, đối mặt với các mối đe dọa bằng quyết tâm không lay chuyển, kỹ năng vô song và sức mạnh thầm lặng, những điều định nghĩa những điều tốt đẹp nhất của lực lượng thực thi pháp luật Hoa Kỳ.
Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã đứng vững như một tấm khiên không nao núng chống lại bạo lực và hỗn loạn, đáp lại lời kêu gọi bất cứ khi nào nguy hiểm nảy sinh để bảo vệ giới lãnh đạo quốc gia của chúng ta. Các đặc vụ đã đặt mình vào con đường nguy hiểm để bảo vệ chống lại các vụ ám sát Tổng thống đắc cử Franklin Roosevelt năm 1933, Tổng thống Harry Truman năm 1950, Tổng thống Gerald Ford năm 1975, Tổng thống Ronald Reagan năm 1981 và hai vụ ám sát nhằm vào chính mạng sống của tôi vào năm 2024. Trong mỗi khoảnh khắc này, họ đã hành động với lòng dũng cảm trong tích tắc và sự tận tâm tuyệt đối với nhiệm vụ. Tôi đã tận mắt chứng kiến sự dũng cảm của họ – bình tĩnh dưới áp lực, không sợ hãi khi đối mặt với nguy hiểm và hoàn toàn cam kết với nhiệm vụ. Đằng sau những sự cố lịch sử này là vô số mối đe dọa bổ sung, những sinh mạng được bảo vệ mà không cần phô trương và những hy sinh được thực hiện mà không được công nhận. Mạo hiểm hy sinh mạng sống của mình cho người khác là hành động yêu nước và nhân đạo cao cả nhất, và tôi mãi mãi mang ơn những đặc vụ đã mạo hiểm mọi thứ để bảo vệ tôi khỏi nguy hiểm.
Khi chúng ta kỷ niệm 160 năm thành lập Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, quốc gia của chúng ta tự hào tôn vinh chủ nghĩa anh hùng, kỷ luật và cam kết không lay chuyển của mọi đặc vụ đã đặt mạng sống của họ vào làn đạn để nền Cộng hòa, tự do và trật tự hiến pháp vinh quang của chúng ta có thể tồn tại. Sự dũng cảm của họ là một minh chứng mạnh mẽ cho tinh thần của nước Mỹ, không hề nao núng khi đối mặt với nguy hiểm và kiên quyết bảo vệ tự do.
VÌ VẬY, TA, DONALD J. TRUMP, Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, bởi quyền hạn được trao cho ta bởi Hiến pháp và luật pháp của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, tuyên bố ngày 5 tháng 7 năm 2025 là Lễ kỷ niệm 160 năm thành lập Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ. Tôi kêu gọi tất cả người dân Mỹ bày tỏ lòng biết ơn và tôn trọng vô bờ bến đối với 8.000 nhân viên của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ tại hơn 150 văn phòng trên khắp đất nước và nước ngoài, những người phục vụ trên bờ vực nguy hiểm để bảo vệ sự an toàn và an ninh của cộng đồng chúng ta và duy trì chủ quyền và sức mạnh của nền Cộng hòa của chúng ta.
ĐỂ LÀM CHỨNG CHO ĐIỀU NÀY, tôi đã đặt tay mình vào ngày thứ hai của tháng Bảy, năm Chúa của chúng ta hai nghìn hai mươi lăm, và của nền Độc lập của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ năm hai trăm bốn mươi chín.
DONALD J. TRUMP