Một phụ nữ Úc đã trải qua một phen kinh hoàng khi thức giấc với một con trăn thảm khổng lồ, dài khoảng 8 feet (gần 2,5 mét), đang nằm trên người trong phòng ngủ của mình. Rachel Bloor, người sống ở Brisbane, Queensland, ban đầu nghĩ rằng vật nặng trên ngực và bụng mình là con chó cưng. Tuy nhiên, khi đưa tay sờ vào, cô nhận ra đó không phải là thú cưng mà là một con trăn.
Theo lời kể của Bloor, con trăn đã bò vào phòng ngủ ở tầng hai của cô. Thay vì hoảng loạn, cô đã giữ bình tĩnh, đánh thức chồng và yêu cầu anh bật đèn. Sau khi chồng cô đưa những chú chó ra khỏi phòng, cô nhẹ nhàng di chuyển ra khỏi giường, nơi con trăn đang nằm. Thay vì gọi thợ bắt rắn chuyên nghiệp, Bloor đã tự mình đối phó với tình huống này, từ từ đưa con trăn ra khỏi phòng qua cửa sổ. Cô cho biết con trăn không hề có vẻ gì là sợ hãi.
Con trăn thảm, loài không có nọc độc nhưng có thể gây chết người bằng cách siết chặt con mồi, có thể đã vào phòng qua các cửa chớp trên cửa sổ. Bloor cũng cho biết đuôi của con trăn vẫn còn thò ra ngoài cửa chớp khi cô phát hiện ra nó.
Sự việc xảy ra trong bối cảnh mùa sinh sản của rắn ở Úc đang đến gần, theo ông Kurt Whyte, một người chuyên bắt rắn. Ông Whyte cho biết, khi các khu dân cư mở rộng vào vùng hoang dã, việc bắt gặp rắn ngày càng trở nên phổ biến hơn vì chúng tìm kiếm nơi trú ẩn trong môi trường sống mới. Tin từ Fox News.



































