Một ký giả chuyên viết về các vấn đề di trú bằng tiếng Tây Ban Nha, nổi tiếng với việc đưa tin về các cuộc bố ráp của cơ quan di trú, đang đối mặt với nguy cơ bị trục xuất sau khi bị cảnh sát bắt giữ vì tội cản trở công vụ và tụ tập trái phép trong một cuộc biểu tình ở Atlanta.
Mario Guevara, người đã rời El Salvador hai thập kỷ trước, tạo dựng được uy tín trong cộng đồng người nói tiếng Tây Ban Nha ở Atlanta nhờ các bài viết độc lập về di trú. Ông bị bắt khi đang phát trực tiếp trên mạng xã hội về một cuộc biểu tình ở Quận DeKalb. Đoạn video cho thấy ông đứng trên vỉa hè cùng các ký giả khác, ghi hình cảnh sát chống bạo động đi qua bãi đậu xe, trước khi bước xuống đường khi cảnh sát tiến đến.
“Tôi là người của giới truyền thông,” Guevara nói với một sĩ quan cảnh sát ngay trước khi bị bắt. Video cho thấy Guevara mặc áo đỏ tươi, bên ngoài là áo vest bảo hộ in chữ “PRESS”.
Guevara bị giam tại Quận DeKalb với các cáo buộc cản trở cảnh sát, tụ tập trái phép và đi vào đường không đúng quy định. Luật sư của ông, Giovanni Diaz, cho biết một thẩm phán đã cho Guevara tại ngoại vào thứ Hai, nhưng ông vẫn bị giam giữ sau khi Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) gia hạn giam giữ thêm 48 giờ.
“Ông ấy không phải là thường trú nhân hợp pháp, nhưng ông ấy có giấy phép ở lại và làm việc tại Hoa Kỳ,” Diaz nói, đồng thời cho biết thêm rằng Guevara có một người con trai trưởng thành là công dân Hoa Kỳ và đang chờ xét duyệt đơn xin thẻ xanh.
Nếu ICE giam giữ Guevara, Diaz cho biết, vụ việc của ông sẽ được chuyển đến tòa án di trú liên bang để xem xét khả năng trục xuất. Diaz khẳng định rằng Guevara có đủ cơ sở để được phép ở lại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ông cũng nói rằng cách tiếp cận cứng rắn của Tổng Thống Donald Trump đối với việc thực thi luật di trú đã làm tăng thêm “một mức độ lo lắng”.
Một phát ngôn viên của Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận DeKalb, Cynthia Williams, xác nhận rằng Guevara đang bị giam giữ cho cơ quan di trú. Một phát ngôn viên của ICE ở Atlanta chưa trả lời yêu cầu bình luận.
Guevara cùng gia đình rời El Salvador năm 2004, nói rằng ông bị đánh đập và liên tục quấy rối vì công việc là phóng viên chính trị cho tờ báo La Prensa Grafica. Họ di cư đến Georgia, nơi Guevara làm phóng viên cho tờ báo tiếng Tây Ban Nha lớn nhất của Georgia, Mundo Hispanico, trước khi ra mắt trang tin trực tuyến riêng của mình, MGNews.
Các bài viết của Guevara về các cuộc bố ráp di trú, thường được ghi lại trực tiếp với sự giúp đỡ của một mạng lưới người cung cấp tin, đã giúp ông có một lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội, vượt quá 782.000 người chỉ tính riêng trên Facebook.
Quận DeKalb, giống như hàng trăm cộng đồng khác trên khắp Hoa Kỳ, đã chứng kiến đám đông tụ tập vào thứ Bảy để phản đối chính quyền Tổng Thống Trump. Các quan chức quận cho biết trong một thông cáo báo chí rằng cảnh sát đã được điều động để đối đầu với những người biểu tình đang tuần hành về phía đường dẫn lên đường cao tốc. Cảnh sát đã bắn hơi cay và bắt giữ ít nhất tám người.
Guevara đã được các hãng tin, bao gồm Associated Press, chụp ảnh tại cuộc biểu tình đó. Video ông quay trước khi bị bắt cho thấy ông đứng cạnh một trung tâm mua sắm, cách xa các xe cảnh sát đang chặn một con đường. Guevara dường như không ở gần bất kỳ đám đông hoặc cuộc đối đầu nào khi cảnh sát bắt giữ ông.
Diaz cho biết Guevara được các nhà chức trách địa phương và liên bang biết đến sau nhiều năm đưa tin về việc thực thi luật di trú. “Ông ấy đã làm công việc này hơn 20 năm, và bây giờ ông ấy bị giam giữ,” Diaz nói. “Điều đó đáng lo ngại. Ông ấy là thành viên của giới báo chí. Và dường như ông ấy không phạm tội gì.”
Theo tin từ hãng thông tấn Associated Press.