Một phóng viên nói tiếng Tây Ban Nha, bị bắt khi đang đưa tin về một cuộc biểu tình hồi tháng trước, vẫn bị giam giữ trong trại giam liên bang mặc dù đã được một thẩm phán di trú cho phép tại ngoại hầu tra.
Ông Mario Guevara, phóng viên này, đã bị cảnh sát bắt giữ ngay bên ngoài thành phố Atlanta vào ngày 14 tháng 6 khi đang tường thuật trực tiếp một cuộc biểu tình. Vài ngày sau, ông bị giao cho Sở Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE). Ông bị giam tại một trung tâm giam giữ người nhập cư ở Folkston, Georgia, gần biên giới Florida. Một thẩm phán di trú đã chấp thuận cho ông được tại ngoại hầu tra vào tuần trước.
Tuy nhiên, theo luật sư Giovanni Diaz của ông Guevara, gia đình ông đã cố gắng nộp khoản tiền bảo lãnh 7.500 đô la vào tuần trước nhưng ICE đã không chấp nhận và kể từ đó ông đã bị chuyển giữa ba nhà tù khác nhau. Luật sư Diaz nói: “Chúng tôi cho rằng dường như có một nỗ lực phối hợp giữa các khu vực pháp lý khác nhau để giam giữ ông ấy”.
Ông Guevara, 47 tuổi, đã rời El Salvador hai thập niên trước và có một lượng khán giả trung thành với các bài viết về vấn đề di trú ở khu vực Atlanta. Ông từng làm việc cho Mundo Hispanico, một tờ báo tiếng Tây Ban Nha, trong nhiều năm trước khi thành lập một hãng tin kỹ thuật số có tên MG News. Ông đang phát trực tiếp video trên mạng xã hội từ một cuộc biểu tình ở Quận DeKalb phản đối chính quyền Tổng Thống Donald Trump thì bị cảnh sát địa phương bắt giữ.
Luật sư Diaz cho biết ông Guevara đã được phép làm việc và ở lại Hoa Kỳ. Một vụ kiện di trú trước đây chống lại ông đã bị khép lại cách đây hơn một thập niên, và ông có một đơn xin thẻ xanh đang chờ xử lý do con trai là công dân Hoa Kỳ đã trưởng thành bảo lãnh.
Sau khi Thẩm phán Di trú James Ward cho phép ông tại ngoại hầu tra, gia đình ông Guevara đã nhiều lần cố gắng trả tiền trực tuyến nhưng không thành công, theo lời luật sư Diaz. Sau đó, họ đến trả tiền trực tiếp nhưng ICE từ chối chấp nhận.
Luật sư Diaz giải thích: “Những gì chúng tôi không biết là những gì đang diễn ra ở hậu trường”. Ông cho biết họ đã biết rằng ICE đang phản đối việc phóng thích ông lên Hội đồng Kháng cáo Di trú và yêu cầu hoãn lệnh bảo lãnh trong khi chờ quyết định.
Một trong những luật sư khác của ông Guevara sau đó được thông báo rằng ông đang bị chuyển đến Quận Gwinnett, ở vùng ngoại ô Atlanta, vì có lệnh bắt giữ ông vì các cáo buộc vi phạm giao thông ở đó. Ông được đưa đến nhà tù Gwinnett vào thứ Năm tuần trước và được thả cùng ngày sau khi nộp tiền bảo lãnh trong vụ án đó.
Luật sư Diaz cho biết vì tiền bảo lãnh di trú của ông chưa được trả, ông đã bị ICE giam giữ trở lại vào thời điểm đó. Ông được đưa đến Quận Floyd, cách Atlanta khoảng 65 dặm (105 km) về phía tây bắc, nơi văn phòng cảnh sát trưởng quận có thỏa thuận giam giữ người cho ICE.
Hồ sơ của nhà tù Quận Floyd cho thấy ông bị giam giữ ở đó cho đến thứ Hai. Luật sư Diaz cho biết ông Guevara sau đó đã được chuyển đến một cơ sở của Cục Nhà tù Liên bang ở Atlanta, nơi ông vẫn ở vào thứ Ba.
Thẩm phán di trú đồng ý với các luật sư của ông Guevara rằng nhà báo này không gây nguy hiểm cho cộng đồng, nhưng ICE lập luận rằng ông là một mối đe dọa đến mức không nên được thả, luật sư Diaz nói.
Luật sư nói: “Chúng tôi nghĩ rằng điều đó là quá mức cần thiết”. Và trong một diễn biến mà luật sư Diaz mô tả là đáng lo ngại, ông Guevara đã được thông báo khi bị giam giữ ở Quận Gwinnett rằng điện thoại của ông đã bị tịch thu theo lệnh khám xét.
Trong một sự kiện báo chí trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng Thống Donald Trump cho biết ông đang nhắm mục tiêu vào các thành phố do đảng Dân chủ lãnh đạo để tăng cường các cuộc đột kích của ICE, lặp lại những tuyên bố vô căn cứ rằng các nhà lãnh đạo thành phố đang sử dụng người di cư không có giấy tờ để tác động đến các cuộc bầu cử.
Đoạn video từ vụ bắt giữ cho thấy ông Guevara mặc một chiếc áo sơ mi đỏ tươi bên dưới một chiếc áo bảo vệ có in chữ “BÁO CHÍ” trên ngực. Ông có thể được nghe thấy đang nói với một sĩ quan cảnh sát, “Tôi là thành viên của giới truyền thông, thưa sĩ quan”. Ông đang đứng trên vỉa hè với các nhà báo khác, không có dấu hiệu của đám đông lớn hoặc đối đầu xung quanh ông, ngay trước khi ông bị đưa đi.
Cảnh sát DeKalb đã buộc tội ông Guevara tụ tập bất hợp pháp, cản trở cảnh sát và là người đi bộ trên hoặc dọc theo đường. Các luật sư của ông đã làm việc để trả tự do cho ông và ông đã được tại ngoại ở DeKalb, nhưng ICE đã giữ ông lại và ông bị giam giữ cho đến khi họ đến đón.
Vào ngày 25 tháng 6, Luật sư Quận DeKalb Donna Coleman-Stribling đã bác bỏ những cáo buộc đó, nói rằng mặc dù có khả năng xảy ra nguyên nhân để hỗ trợ việc bắt giữ, nhưng không có đủ bằng chứng để hỗ trợ truy tố.
Văn phòng của bà cho biết trong một thông cáo báo chí: “Vào thời điểm bị bắt, bằng chứng video cho thấy ông Guevara thường tuân thủ và không chứng minh ý định coi thường các chỉ thị của cơ quan thực thi pháp luật”.
Việc bắt giữ ông Guevara ngay lập tức thu hút sự chú ý rộng rãi và bị các nhóm tự do báo chí chỉ trích, họ nói rằng ông chỉ đơn giản là đang làm công việc của mình.
Vào ngày 20 tháng 6, văn phòng cảnh sát trưởng Gwinnett cho biết họ đã có được lệnh bắt giữ ông Guevara với các tội danh lái xe mất tập trung, không tuân thủ thiết bị kiểm soát giao thông và lái xe liều lĩnh, nói rằng ông đã “gây nguy hiểm cho tính toàn vẹn hoạt động và gây nguy hiểm cho sự an toàn” của các nạn nhân của một vụ án thực thi pháp luật, các nhà điều tra và cư dân Gwinnett.
Một báo cáo sự cố ban đầu cho biết các cáo buộc bắt nguồn từ một sự cố ngày 20 tháng 5, mà báo cáo cho biết đã được báo cáo vào ngày 17 tháng 6 — ba ngày sau khi ông bị bắt tại cuộc biểu tình. Phần tường thuật của báo cáo không đưa ra chi tiết nào. Luật sư Diaz cho biết những người bị buộc tội vi phạm giao thông thường bị buộc tội tại chỗ và rất bất thường khi một sĩ quan tuyên thệ lệnh bắt giữ đối với một hành vi vi phạm như vậy một tháng sau đó.
Luật sư Diaz nói: “Không điều nào trong số này là bình thường”. Thông tin từ NBC Bay Area.