Kuya Max Được trả tự do: Cộng đồng mừng bên ngoài Nhà tù Tacoma

a649036

Maximo Londonio, còn được biết đến với cái tên “Kuya Max”, đã được trả tự do khỏi Trung tâm Di trú Tây Bắc (NWDC) vào ngày 11 tháng 7, sau nhiều tháng bị giam giữ, bao gồm cả thời gian trong phòng biệt giam. Sự kiện này đã quy tụ các thành viên của Mạng lưới Tanggol Migrante (TMN) và Hiệp hội Công nhân Máy móc Địa phương 695 bên ngoài cơ sở giam giữ để ăn mừng và thể hiện sự đoàn kết với những người di trú khác đang đối mặt với điều kiện khắc nghiệt.

Kuya Max bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cộng đồng và các nhóm lao động đã lên tiếng ủng hộ việc trả tự do cho ông kể từ khi bị bắt giữ vào ngày 15 tháng 5. Ông đặc biệt cảm ơn Tanggol Migrante vì sự hỗ trợ quý báu của họ. Trước đó, Lãnh sự phó Maria Paz Cortes và Cán bộ Hỗ trợ Công dân Bernice Santayana đã đến thăm NWDC và gặp gỡ Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE), tuy nhiên chi tiết cuộc họp này không được tiết lộ. Phía gia đình Londonio đã từ chối sự hiện diện của các viên chức lãnh sự tại phiên điều trần của Max, với mong muốn nhấn mạnh rằng đây là sự kiện dành cho “gia đình và những người thực sự sát cánh cùng chúng tôi ngay từ đầu.”

Thông tin trong bài báo này được trích xuất từ Mạng lưới Tanggol Migrante.


follow nhận tin mới



Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú