Steph Curry đã ghi 87 điểm trong hai trận đấu đầu tiên trở lại sau chấn thương, nhưng điều đó dường như chẳng có ý nghĩa gì. Đội bóng rổ Golden State Warriors giờ đây giống như một thử nghiệm trong tuyệt vọng, thay vì dựa vào sức mạnh tập thể, họ chỉ còn cách ném ‘mì Ý’ vào tường và cầu nguyện.
Huấn luyện viên Steve Kerr thừa nhận rằng ông không làm tốt công việc của mình. Hiện tại, các cầu thủ của Warriors không còn là một đội bóng rổ đúng nghĩa. Thay vào đó, họ như đang cố gắng giải quyết tình thế một cách tuyệt vọng. Đội hình thay đổi liên tục, và những quyết định về nhân sự thì có vẻ rất ngẫu hứng.
Từ một đội hình toàn sao, giờ đây các cầu thủ luân phiên nhau ngồi dự bị, thậm chí có những người bị ‘bỏ rơi’ một cách nhanh chóng. Sự nghiệp của một số cầu thủ lên rồi xuống quá nhanh, không rõ lý do. Đội bóng dường như đang rơi vào tình trạng hỗn loạn.
Nếu Curry không thể gánh vác đội bóng, thì mọi thứ đã chấm hết. Các đối thủ như Rockets, Spurs, Nuggets hay Thunder đều đang trên cơ Warriors. Đội bóng của Curry giờ đây chỉ còn là một đội bóng tầm thường, lãng phí tài năng của một trong những tay ném vĩ đại nhất lịch sử bóng rổ.
Theo tin từ Bay Area News Group.





































