Tờ Mercury News cho hay, trong một bài bình luận đầy chỉ trích, nhà báo Dieter Kurtenbach đã bày tỏ sự thất vọng về cách người đại diện Aaron Turner xử lý vụ đàm phán hợp đồng cho cầu thủ Jonathan Kuminga của Golden State Warriors.
Theo Kurtenbach, Turner đã “đánh giá sai tình hình” và đẩy Kuminga vào một thỏa thuận kém thuận lợi hơn so với những gì anh có thể nhận được. Điều đáng chú ý là hành động của người đại diện này đã khiến siêu sao Steph Curry “vô cùng tức giận”. Curry tuyên bố tại buổi gặp gỡ truyền thông rằng ông chỉ lắng nghe đồng đội chứ không phải các đại diện hay bất kỳ ai khác phát ngôn thay.
Vụ việc lên đến đỉnh điểm khi Turner khẳng định Kuminga sẵn sàng chấp nhận lời đề nghị chỉ 8 triệu mỹ kim trong một năm thay vì một thỏa thuận có điều khoản tùy chọn của đội. Tuy nhiên, sau cùng, Kuminga lại chấp nhận một hợp đồng mà Mercury News cho là đã loại bỏ một năm lương bảo đảm khỏi bàn đàm phán, và lại bao gồm điều khoản tùy chọn của đội trong năm thứ hai, ngược với tuyên bố trước đó của Turner.
Kurtenbach lập luận rằng việc người đại diện cố gắng giải thích điều khoản tùy chọn này như một cách để đàm phán lại vào mùa hè tới là hoàn toàn sai lầm. Thỏa thuận này, theo nhận định của Mercury News, chỉ đơn giản là đặt Kuminga vào vị thế của một cầu thủ có thể bị trao đổi bất cứ lúc nào, không còn là một phần nền tảng cho tương lai của Warriors.
Kuminga sẽ phải giữ hành trang sẵn sàng vì anh đủ điều kiện để bị trao đổi từ ngày 15 tháng 1. Bài viết kết luận rằng Kuminga đã trở thành nạn nhân của sự thiếu năng lực và liều lĩnh của chính người đại diện được thuê để bảo vệ quyền lợi của anh. Điều này có thể khiến Kuminga thay đổi đại diện và phải “thử việc” cho các đội bóng khác trong suốt mùa giải này.