Kristof: Nước Mỹ nhất trí về nạn diệt chủng ở Sudan, nhưng lại hành động cầm chừng

Bài báo của Nicholas Kristof trên The Mercury News ngày 3/9/2025 chỉ ra sự đồng thuận lưỡng đảng tại Mỹ về việc Sudan đang trải qua nạn diệt chủng và đói khát, nhưng hành động ứng phó lại rất hạn chế. Tác giả phê phán cả hai chính quyền Biden và Trump vì cách tiếp…

SJM Z OPED KRISTOF 0903 SUDAN

Bất chấp những tranh cãi về tình hình ở Dải Gaza, dường như có sự đồng thuận lưỡng đảng tại Hoa Kỳ rằng Sudan đang phải đối mặt với nạn diệt chủng và nạn đói, nhưng lại có một xu hướng chung là hành động cầm chừng. Tác giả Nicholas Kristof, viết trên tờ New York Times, cho rằng đây là cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới hiện nay.

Theo báo cáo, khoảng 25 triệu người Sudan đang đối mặt với nạn đói cực độ và hơn 12 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa do nội chiến. Ước tính số người chết đã vượt quá 400.000 người.

Cả chính quyền Biden và chính quyền Trump đều đã chính thức lên án các vụ giết người ở Sudan là hành vi diệt chủng. Tuy nhiên, theo Kristof, cả hai chính quyền đều có cách tiếp cận bị động, thậm chí chính quyền Trump còn cắt giảm viện trợ cho Sudan, làm gia tăng số trẻ em có nguy cơ chết đói.

Tác giả nhấn mạnh rằng sự thất bại trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng này là của toàn cầu, khi các quốc gia Ả Rập và Châu Phi được cho là đã làm trầm trọng thêm tình hình hơn là giúp đỡ. Những lời kể về nạn tàn sát sắc tộc và tấn công tình dục cho thấy mức độ tàn bạo không thể tưởng tượng được.

Trong khi các thành viên Quốc hội đang thúc đẩy lệnh cấm vận vũ khí đối với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) do bị cáo buộc hỗ trợ Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) tham gia vào các hành vi tàn bạo, tác giả cho rằng Tổng thống Trump có thể làm nhiều hơn bằng cách gây áp lực buộc UAE cắt đứt hỗ trợ cho RSF hoặc ít nhất là chấm dứt các hành vi tàn bạo. Ông cũng có thể bổ nhiệm một đặc phái viên cho Sudan và tăng cường hỗ trợ của Mỹ cho các chương trình viện trợ của người dân địa phương.

Bài báo cũng đề cập đến thành phố El Fasher, nơi đang bị bao vây và đối mặt với nạn đói, và lo ngại rằng nếu thành phố này thất thủ, RSF sẽ tiếp tục các hành động tàn sát và cưỡng hiếp hàng loạt. “Chúng tôi đang chết đói ở El Fasher… Trách nhiệm không chỉ thuộc về những người cầm súng. Nó thuộc về cả thế giới,” một người dân địa phương cho biết, ám chỉ cộng đồng quốc tế có khả năng giúp đỡ nhưng lại chọn không làm.

Bài viết được đăng trên The Mercury News ngày 3 tháng 9 năm 2025.


follow nhận tin mới



Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú