SAN FRANCISCO – Trong trận đấu Giáng Sinh đầy kịch tính, người hâm mộ đã chứng kiến sự trở lại của Klay Thompson trong màu áo Dallas Mavericks khi đối đầu với đội bóng cũ Golden State Warriors. Tuy nhiên, màn trình diễn của anh đã bị lu mờ trước chiến thắng chung cuộc 126-116 của Warriors.
Khoảnh khắc được mong đợi nhất đã đến khi Thompson và Stephen Curry, hai huyền thoại của đội, có một cái ôm thân mật ở giữa sân. Cả hai đã cùng nhau mang về bốn chức vô địch NBA cho khu vực Bay Area. Trong trận đấu, Curry dẫn đầu với 23 điểm, trong khi Thompson chỉ ghi được 7 điểm.
Sự xuất hiện của Thompson trong màu áo xanh lá cây số 31 đã nhắc nhở mọi người về một “triều đại đang tàn” của Warriors. Thompson hiện đang đóng vai trò là ‘sixth man’ (người chơi thứ 6) cho Mavericks, một vai trò mà anh chỉ miễn cưỡng chấp nhận vào cuối thời gian thi đấu cho Warriors.
“Thật tuyệt vời,” Thompson chia sẻ sau trận đấu, “Tôi ước gì anh ấy (Curry) đã không giành chiến thắng trong trận đấu này.”
Theo tin từ tờ The Mercury News.































