Một bà mẹ ở Jacksonville, Florida đã liều mình cứu con trai 4 tuổi khỏi một cuộc tấn công tàn bạo của chó vào tháng trước. Chị Tracy Moore đã phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng khi hai con chó lao vào tấn công con trai Roland của mình ngay tại sân trước nhà. Vụ việc xảy ra vào ngày 20 tháng 11, khi hai mẹ con đang chờ xe buýt đến trường.
Ban đầu, hai con chó có vẻ thân thiện, nhưng sau đó chúng đã bất ngờ tấn công. Bé Roland đã bị thương nặng ở tai, một phần tai bị đứt lìa. Rất may mắn, bé đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Tuy nhiên, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ phần tai bị tổn thương của em trước Lễ Tạ Ơn.
Bà Moore cho biết, chị đã rất sốc và đau khổ khi chứng kiến sự việc. Hiện tại, gia đình đang phải đối mặt với nhiều chi phí y tế và tâm lý trị liệu cho Roland. Gia đình đã lập một trang GoFundMe để kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng. Vụ việc đang được điều tra bởi Sở Cứu trợ và Bảo vệ Động vật.
Đây là một lời nhắc nhở đau lòng về sự quan trọng của việc đảm bảo an toàn cho trẻ em và sự nguy hiểm tiềm ẩn từ vật nuôi.
































