KINGWOOD, Texas – Bốn cô bé ở Kingwood đã tổ chức bán bánh gây quỹ được hơn $10,000 để giúp đỡ các nạn nhân của trận lũ lụt kinh hoàng ở Kerrville, Texas. Các em đã dành gần một tuần để lên kế hoạch cho buổi bán bánh này.
Lennon Adcock, một trong bốn cô bé, chia sẻ: “Cháu cảm thấy rất buồn khi nghe tin về trận lũ, vì vậy chúng cháu đã tổ chức bán bánh để có thể giúp đỡ mọi người.”
Các em cho biết bánh tự làm đã được bán hết veo chỉ trong vòng một hoặc hai tiếng sau khi mở cửa hàng. Annie Laney nói: “Chúng cháu sẽ quyên góp tất cả số tiền này cho những người bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét. Chúng cháu sẽ gửi đến nhà thờ để giúp đỡ khu trại bị ngập lụt. Chúng cháu tin rằng Chúa luôn ở bên cạnh họ.”
Các em cũng chia sẻ rằng cha mẹ đã kể cho các em nghe về những gì đã xảy ra ở Kerrville, và các em cảm thấy rất buồn nhưng biết rằng mình phải làm điều gì đó. Annie Laney xúc động: “Cháu rất đau lòng. Một số người vẫn chưa được tìm thấy. Cháu đã xem một bức ảnh trên bản tin và cháu đã muốn khóc. Chúng cháu rất biết ơn vì đã có thể giúp đỡ hôm nay.”
Evelyn Kennedy, một cô bé 9 tuổi khác, cho biết em đã tham gia một trại hè và khi biết tin nhiều bạn gái cùng trang lứa đã qua đời, em đã nảy ra ý tưởng tập hợp bạn bè để tổ chức bán bánh. “Khi cháu nhìn thấy tin tức, cháu đã nghĩ: ‘Cháu cũng đã từng đi trại hè.’ Và khi thấy những cô bé bằng tuổi mình, có những người thậm chí vẫn chưa tìm thấy… Điều đó khiến cháu không thể tin được chuyện này đã xảy ra,” Evelyn nói.
Các em cũng chuẩn bị những chiếc áo phông đồng phục có dòng chữ “Girls Doing Good” (Những cô gái làm việc tốt) ở mặt trước và “Love Like Jesus” (Yêu thương như Chúa) ở mặt sau. Các em cho biết các em đang cầu nguyện cho các nạn nhân của trận lũ và khuyến khích những bạn trẻ khác tham gia giúp đỡ.
Theo tin từ FOX 26 Houston, hành động đẹp của các em đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng. Nhiều người đã đến mua bánh và quyên góp tiền để giúp đỡ các nạn nhân lũ lụt.