Trong một cuộc phỏng vấn trên podcast với người chị em Khloe Kardashian, Kim Kardashian đã đưa ra quan điểm của gia đình mình về vụ việc “Photogate”, vụ bê bối liên quan đến bản quyền hình ảnh nổ ra sau khi Hoàng tử Harry và Meghan Markle yêu cầu gia đình Kardashian gỡ bỏ ảnh chụp chung tại bữa tiệc sinh nhật lần thứ 70 của bà Kris Jenner vào tháng 11 năm 2025. Bữa tiệc này diễn ra tại dinh thự của Jeff Bezos và Lauren Sanchez ở Beverly Hills.
Kim Kardashian chia sẻ trên podcast “Khloe in Wonderland” rằng sự việc “đã bị đẩy đi quá xa và trở nên lố bịch, trong khi lẽ ra không cần thiết như vậy”. Vụ việc bùng nổ vài ngày sau bữa tiệc, khi Kim Kardashian và Kris Jenner đăng tải những bức ảnh chụp chung với Harry và Meghan.
Theo lời Kim, nguồn tin giấu tên thân cận với cặp đôi Hoàng gia ở California đã nói với truyền thông rằng họ yêu cầu gỡ ảnh vì chưa được sự đồng thuận. Thậm chí, các nguồn tin này còn nói với những tờ báo như People rằng Harry và Meghan không muốn bị chụp ảnh tại bữa tiệc và đã đánh dấu “không” vào phiếu đồng ý chụp ảnh. Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận với sự kiện đã phủ nhận thông tin này, cho biết “Không có bất kỳ phiếu đồng ý nào được đưa ra”.
Kim Kardashian nhấn mạnh rằng mọi thứ rất “ngây thơ” và “thật kỳ lạ” khi nó trở thành một vụ bê bối lớn. Cô giải thích rằng mẹ cô và Meghan đã là bạn bè nhiều năm và có mối quan hệ rất ngọt ngào. Gia đình Kardashian đã có những bức ảnh “tuyệt vời và vui nhộn nhất” từ đêm đó, nhưng họ chỉ đăng những bức ảnh “vui vẻ và lịch sự”. Kim khẳng định họ “luôn trao đổi với Harry và Meghan về những gì sẽ đăng tải” và “không bao giờ đăng bài mà không có sự cho phép”.
Theo Kim, cặp đôi Hoàng gia có lẽ đã hối tiếc về thời điểm đăng ảnh, khi chúng xuất hiện gần Ngày Tưởng niệm (Remembrance Day) ở Anh Quốc. Đây là một ngày lễ trang trọng để tưởng nhớ các quân nhân đã hy sinh. Việc Harry, một cựu quân nhân, xuất hiện tại bữa tiệc có thể bị xem là không phù hợp.
“Chúng tôi đã được thông báo rằng hoàn toàn ổn để đăng bài,” Kim nói, đồng thời khẳng định “Harry và Meghan đã phê duyệt mọi thứ”. Sau khi ảnh được đăng, họ nhận ra nó quá gần với Ngày Tưởng niệm và không muốn bị nhìn thấy tại một bữa tiệc. “Chúng tôi nhận được yêu cầu gỡ ảnh xuống vì nó quá gần Ngày Tưởng niệm và trông không hay khi thấy họ đang tiệc tùng”, Kim nói thêm.
Khloe Kardashian đã đặt câu hỏi: “Vậy là họ đã phê duyệt, sau đó hoảng sợ về hình ảnh và đổ lỗi cho chúng ta?” Kim chỉ đơn giản trả lời: “Chính xác”.
Theo Paula Froelich, một nhà báo đưa tin về vụ việc, Harry và Meghan đã cố gắng biến sự hiểu lầm này thành một câu chuyện khác về việc họ bị người khác làm hại, nhưng “tất cả đều không đúng sự thật”. Froelich khẳng định “không có vi phạm sự đồng thuận, không có ô đánh dấu bị bỏ trống, không có sự xâm phạm quyền riêng tư”.
Ngay sau vụ “Photogate”, người quản lý PR thứ 11 của cặp đôi, Meredith Maines, đã lặng lẽ xin nghỉ việc. Thời điểm đó, có suy đoán rằng Maines đã rời đi vì vụ việc này. Một nguồn tin cho biết cô ấy “bị thao túng” và “không thể tiếp tục làm việc cho họ khi nhận ra khách hàng sẵn sàng ném mình dưới xe buýt bằng những câu chuyện bịa đặt, điều này sẽ hủy hoại danh tiếng của cô ấy”.
Câu chuyện này được thuật lại trên tạp chí The Mercury News ngày 28 tháng 1 năm 2026.


































