Ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian vừa chia sẻ về mối quan hệ “vừa bạn vừa thù” với ChatGPT trong một cuộc phỏng vấn với Vanity Fair. Kardashian, người đang theo học để trở thành luật sư, thú nhận rằng cô đã trượt một số kỳ thi luật vì tin tưởng vào những thông tin sai lệch từ chatbot này.
“Tôi sử dụng ChatGPT để xin lời khuyên pháp lý. Khi cần biết câu trả lời cho một câu hỏi, tôi sẽ chụp ảnh và đưa nó vào đó,” cô nói. “Nhưng nó luôn sai. Nó khiến tôi trượt các bài kiểm tra… Và sau đó tôi phát điên và quát nó, ‘Mày làm tao trượt rồi!’”
ChatGPT có xu hướng tạo ra các thông tin sai lệch thay vì thừa nhận rằng nó không thể tự tin trả lời một câu hỏi. Công nghệ này không được lập trình để biết thông tin nào là “đúng” hay không mà được đào tạo trên một lượng dữ liệu khổng lồ và được nhắc nhở dự đoán phản hồi có khả năng xảy ra nhất cho một đầu vào, điều này có thể không chính xác về mặt thực tế. Một số luật sư đã bị xử phạt vì sử dụng ChatGPT khi viết các bản tóm tắt pháp lý, vì chúng trích dẫn các vụ án không tồn tại.
Kardashian cho biết cô sẽ cố gắng kêu gọi cảm xúc của ChatGPT sau khi nó làm cô thất vọng – nhưng đây là một kế hoạch vô ích, vì ChatGPT không có cảm xúc. Theo TechCrunch.


























