Một viên kim cương xanh nặng gần 10 carat, được đặt tên là “Mellon Blue”, vừa được bán tại một phiên đấu giá ở Thụy Sĩ với giá 20.5 triệu franc Thụy Sĩ (tương đương $26.6 triệu USD), bao gồm cả các khoản phí.
Viên kim cương hình quả lê, nặng 9.51 carat này, được đặt tên theo bà Rachel “Bunny” Mellon, một nhà bảo trợ nghệ thuật người Mỹ quá cố. Ban đầu, các chuyên gia của nhà đấu giá Christie’s dự kiến viên ngọc này sẽ thu về khoảng $20-$30 triệu.
Mặc dù đạt được mức giá trong khoảng ước tính, một số nhà phân tích thị trường cho rằng kết quả này “không phải là khoảnh khắc rực rỡ như mong đợi”. Ông Tobias Kormind, giám đốc điều hành của hãng kim hoàn trực tuyến 77 Diamonds, nhận định rằng căng thẳng địa chính trị – từ cuộc chiến ở Ukraine cho đến các biện pháp thuế quan của Tổng Thống Donald Trump, cùng với nền kinh tế Trung Quốc suy yếu – đã khiến nhiều người mua lớn vắng mặt, làm cho không khí đấu giá trở nên thận trọng rõ rệt.
Trong khi đó, ông Rahul Kadakia, chủ tịch nhóm hàng xa xỉ toàn cầu của Christie’s, xem đây là một “thời khắc đáng chú ý” đối với đội ngũ của mình, cho thấy “nhu cầu cao cấp của các nhà sưu tập đối với những viên đá quý phi thường và có câu chuyện”.
Giá bán của “Mellon Blue” còn khá xa so với kỷ lục đối với một viên kim cương xanh. Theo Christie’s, mức giá cao nhất từng được thiết lập cho một viên kim cương xanh rực rỡ là vào năm 2016 tại Geneva, khi viên Oppenheimer Blue nặng 14.62 carat được bán với hơn $57 triệu.
“Mellon Blue” trước đây từng được bán vào năm 2014, cùng năm bà Mellon qua đời, với giá $32.6 triệu – một trong những mức giá cao nhất từng được trả cho một viên kim cương màu tại phiên đấu giá. Viên đá này đã thuộc về bộ sưu tập tư nhân của bà Mellon trong nhiều thập kỷ, theo tin từ ABC News.
































