Cuộc chiến pháp lý liên quan đến trường hợp trục xuất nhầm Kilmar Abrego Garcia về El Salvador giờ đây trở lại hệ thống tòa án Hoa Kỳ. Abrego Garcia, người từng bị trục xuất nhầm hồi tháng 3, đã trở lại Mỹ và trình diện trước tòa vào thứ Sáu vừa qua.
Ông hiện đang đối mặt với các cáo buộc mới liên quan đến một đường dây buôn người quy mô lớn và đang bị giam giữ tại Tennessee.
Theo thông tin được công bố gần ba tháng sau khi ông bị trục xuất, các quan chức Hoa Kỳ dưới chính quyền Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump cáo buộc Kilmar Abrego Garcia đã buôn lậu hàng nghìn người nhập cư bất hợp pháp, bao gồm cả thành viên băng đảng MS-13, rất lâu trước khi ông bị trục xuất nhầm. Tổng Chưởng lý Pam Bondi gọi Abrego Garcia là “kẻ buôn lậu người, trẻ em và phụ nữ”.
Tuy nhiên, vợ và các luật sư của Abrego Garcia lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác. Họ nói rằng người đàn ông 29 tuổi này đã bỏ trốn khỏi các băng đảng địa phương đe dọa gia đình ông ở El Salvador từ khi còn thiếu niên để sang Maryland sinh sống. Tại đây, ông tìm được việc làm trong ngành xây dựng, kết hôn và đang nuôi dạy ba người con khuyết tật trước khi bị trục xuất nhầm vào tháng 3.
Các luật sư của ông bác bỏ các cáo buộc, cho rằng chúng “phi lý” và tuyên bố sẽ tiếp tục đấu tranh pháp lý cho thân chủ.
Vụ việc trở thành tâm điểm chính trị liên quan đến chính sách thực thi nhập cư gắt gao của chính quyền Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump. Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen, người đã đến thăm Abrego Garcia tại El Salvador, cho rằng việc ông trở lại Mỹ là “quá muộn”. Ông nhấn mạnh đây không phải vấn đề về con người mà là về quyền hiến định của ông ấy và của mọi công dân.
Hồ sơ tòa án nhập cư cho thấy Abrego Garcia nhập cảnh Mỹ bất hợp pháp khoảng năm 2011, khi 16 tuổi, để đoàn tụ với anh trai tại Maryland. Ông làm việc xây dựng và kết hôn với công dân Mỹ Jennifer Vasquez Sura. Năm 2019, ông bị cảnh sát địa phương tạm giữ vì nghi ngờ liên quan đến MS-13 dựa trên hình xăm và trang phục, nhưng không bị buộc tội hình sự mà bị chuyển cho ICE. Dù bị bác bỏ đơn xin tị nạn, một thẩm phán nhập cư đã cho phép ông được bảo vệ khỏi bị trục xuất về El Salvador vì “sợ hãi có cơ sở” bị băng đảng đàn áp. Ông được thả và có giấy phép lao động.
Năm 2022, theo một báo cáo từ chính quyền Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump, Abrego Garcia bị cảnh sát tuần tra Tennessee chặn xe vì chạy quá tốc độ. Chiếc xe chở tám người khác không hành lý khiến sĩ quan nghi ngờ buôn người. Dù không bị phạt, đoạn video từ camera của cảnh sát cho thấy các sĩ quan thảo luận về khả năng buôn người và một sĩ quan nói ông ta “đang chở những người này để lấy tiền”. Luật sư của Abrego Garcia nói video không có bằng chứng về tội phạm.
Việc trục xuất nhầm Abrego Garcia hồi tháng 3 dù có phán quyết của tòa nhập cư được chính quyền Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump mô tả là “lỗi hành chính”, nhưng vẫn khẳng định ông là thành viên MS-13. Việc ông trở về Mỹ kết thúc một chương và mở ra một chương khác trong cuộc đối đầu kéo dài nhiều tháng.
Các cáo buộc mới chủ yếu dựa trên vụ dừng xe năm 2022, nhưng cáo trạng buôn người đưa ra một loạt cáo buộc từ năm 2016. Cáo trạng cũng đề cập một đồng phạm khai rằng Abrego Garcia đã tham gia giết mẹ một thành viên băng đảng ở El Salvador, nhưng ông không bị buộc tội liên quan đến cáo buộc này trong cáo trạng hiện tại.
Tổng Chưởng lý Pam Bondi tuyên bố: “Đây là diện mạo của công lý Mỹ”. Tuy nhiên, luật sư Simon Sandoval-Moshenberg của Abrego Garcia phản bác, nói rằng “không có cách nào bồi thẩm đoàn xem xét bằng chứng mà lại đồng ý rằng người thợ kim loại này là thủ lĩnh của một âm mưu buôn lậu quốc tế của MS-13”. Tin từ Associated Press ngày 07/06/2025.