Một khuôn mặt thần đồng bí ẩn đã bất ngờ xuất hiện tại Vương cung thánh đường San Lorenzo ở Lucina, Ý, khiến các nhà chức trách phải vào cuộc điều tra. Theo báo cáo của Associated Press (AP), khuôn mặt này, xuất hiện trong một bức bích họa phục chế mô tả các thiên thần để vinh danh Vua Umberto II của Ý, lại có những nét tương đồng đáng kinh ngạc với Thủ tướng Ý Giorgia Meloni.
Trong bức tranh, vị thần đồng này được mô tả trong tư thế kính cẩn hướng về nhà vua. Một số người đã diễn giải điều này như một lời ám chỉ đến sự từ chối chế độ quân chủ của người dân Ý sau Thế chiến II, do sự ủng hộ của chế độ này đối với nhà độc tài phát xít Benito Mussolini.
Văn phòng Giáo phận Roma đã lên tiếng về vụ việc, giải thích rằng bức bích họa này đang trong quá trình phục chế. Theo thông báo, các nhà chức trách đã biết về dự án phục chế từ năm 2023, và việc sửa đổi khuôn mặt thần đồng là sáng kiến của người trang trí mà không được thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền.
Bà Giorgia Meloni đã hài hước phản hồi trên mạng xã hội Facebook, đăng kèm ảnh và chú thích: “Không, rõ ràng là tôi không giống một thiên thần”.
Cha Daniele Micheletti cho biết, việc nhiều họa sĩ đưa hình ảnh người thật vào tranh vẽ là điều không hiếm. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng vị linh mục này không chịu trách nhiệm về việc trang trí, vì chủ sở hữu công trình là người khác.
Vương cung thánh đường San Lorenzo, gần Bậc thang Tây Ban Nha, là một trong những nhà thờ cổ nhất ở Rome, được phong thánh vào thế kỷ thứ 5 bởi Giáo hoàng Sixtus III. Công trình đã bị phá hủy trong Thế chiến II và nhiều bức bích họa đã bị mất trong các cuộc không kích.
Bài báo được đăng tải trên Fox News ngày 3 tháng 2 năm 2026, nhấn mạnh sự trùng hợp thú vị này, gợi mở về cách nghệ thuật đôi khi phản ánh hoặc gợi liên tưởng đến các nhân vật và sự kiện thời sự.



































