Sau bảy tháng không có đại diện, Cử tri tại Quận 18 Lập pháp Houston sẽ quyết định ai sẽ lấp đầy ghế trống lịch sử này trong cuộc bầu cử đặc biệt vào ngày 4 tháng 11. Hơn 15 ứng cử viên đang hy vọng giành lấy vị trí này, vốn đã bỏ trống kể từ khi cựu Dân biểu Sylvester Turner qua đời vào tháng Ba.
Quận 18 có một lịch sử lâu đời với các nhà hoạt động thẳng thắn đại diện cho cử tri Houston tại Đồi Capitol, bao gồm Barbara Jordan, Mickey Leland, Sheila Jackson Lee và gần đây nhất là Sylvester Turner. Theo Michael Adams, một chuyên gia tại Đại học Texas Southern, đây là một “khu vực di sản”, thường là một “khu vực an toàn cho các ứng cử viên gốc Phi”.
Tuy nhiên, sự im lặng kéo dài hơn bảy tháng kể từ cái chết đột ngột của ông Turner đã khiến tiếng nói này bị gián đoạn, do chính trị trì hoãn việc tổ chức bầu cử đặc biệt. “Thật là chưa từng có, và có vẻ như chính trị đã được chơi đùa”, ông Adams nhận xét, đề cập đến việc Thống đốc đợi đến tháng 11 mới gọi cuộc bầu cử.
Tại khu vực trung tâm của quận, ông Lewis Goode, chủ tiệm hớt tóc Goode Looks Barber Shop, đang tích cực khuyến khích cử tri, đặc biệt là sinh viên, đăng ký bỏ phiếu. “Bạn sẽ khá ngạc nhiên khi biết có rất nhiều thanh niên 18 tuổi vẫn chưa đăng ký đi bầu”, ông chia sẻ.
Một yếu tố phức tạp là sự thay đổi ranh giới của khu vực trong kỳ họp lập pháp vừa qua, khi Đảng Cộng hòa Texas tìm cách gia tăng lợi thế của mình. Mặc dù ranh giới mới sẽ không có hiệu lực cho cuộc bầu cử đặc biệt này, chúng sẽ áp dụng cho cuộc bầu cử sơ bộ năm 2026, chỉ còn năm tháng nữa. Bất kể ai chiến thắng trong cuộc bầu cử đặc biệt hay cuộc bầu cử tiếp theo, người đó sẽ trở thành tiếng nói mà Quận 18 đã thiếu.
Thông tin từ ABC13 đưa tin.