Bài viết trên TechCrunch gợi lại một thời kỳ mà nhiều người cho là “tươi đẹp” của internet, trước khi bị chi phối bởi các thuật toán và sự quá tải thông tin. Tác giả Amanda Silberling cho rằng thay vì hoài niệm năm 2016, nhiều người thực ra đang nhớ về một internet đơn giản hơn, khi mà các nền tảng xã hội chưa trở thành trung tâm của mọi hoạt động trực tuyến.
Sự trỗi dậy của các trào lưu hoài cổ trên mạng xã hội, đặc biệt là trên Instagram với các sticker “add yours” theo chủ đề 2016, cho thấy một sự khao khát về quá khứ. Tuy nhiên, bài viết cũng chỉ ra rằng năm 2016 không hoàn toàn tốt đẹp như nhiều người tưởng. Đó là năm của Brexit, xung đột tại Syria, dịch Zika, và vụ xả súng tại hộp đêm Pulse. Khi ấy, thậm chí người ta đã đặt câu hỏi liệu năm 2016 có phải là năm tồi tệ nhất trong lịch sử hay không.
Tác giả nhấn mạnh rằng sự lãng mạn hóa quá khứ này bỏ qua nhiều lo âu đã hiện hữu vào thời điểm đó. Năm 2016 đánh dấu một bước ngoặt, khi mà sự “enshitification” (tạm dịch: ô nhiễm) chưa đạt đến mức không thể cứu vãn. Trước khi các mạng xã hội trở nên quá phổ biến, internet vẫn còn là nơi dành cho những người tìm kiếm cộng đồng, thay vì sự chi phối của các thuật toán. Năm 2016 chứng kiến sự thay đổi, với sự xuất hiện của những hiện tượng như Pepe the Frog, một biểu tượng của văn hóa mạng, nhưng sau đó đã bị biến chất thành biểu tượng thù địch.
Bài viết kết luận rằng sự hoài niệm về 2016 có thể là một phần của xu hướng mong muốn một lối sống “analog” hơn, tránh xa sự quá tải thông tin và sự thống trị của mạng xã hội. Theo TechCrunch, người ta muốn quay lại thời điểm trước khi cụm từ “doomscrolling” (tạm dịch: lướt web trong sợ hãi) xuất hiện.
Theo nguồn tin TechCrunch.




































