Tại Đền Uluwatu, một địa điểm hành hương linh thiêng ở Bali, Indonesia, những chú khỉ đuôi dài tinh nghịch đã trở thành nỗi ám ảnh của du khách khi chúng liên tục trộm cắp tài sản cá nhân như điện thoại, ví tiền, và đòi tiền chuộc bằng thức ăn.
Theo trang tin Wall Street Journal, những chú khỉ này, được cho là lên đến khoảng 600 con, đã sinh sống tại khu vực đền thờ cổ kính này qua nhiều thập kỷ. Chúng được biết đến với khả năng phân biệt rõ ràng giữa các vật dụng có giá trị cao đối với con người như điện thoại thông minh, kính mắt và những vật dụng ít giá trị hơn như kẹp tóc hay mũ.
Nhiều vụ trộm cắp của bầy khỉ đòi hỏi sự can thiệp của những người trông coi khỉ địa phương, gọi là “pawang”. Họ phải dùng trái cây để đổi lấy những món đồ bị chúng lấy cắp. Ước tính, mỗi ngày có từ 5 đến 10 chiếc điện thoại bị lấy đi, và hàng chục món đồ khác bị trộm cắp mỗi tuần.
Một du khách đến từ London cho biết: “Những chú khỉ đã chiếm đoạt cả ngôi đền. Chúng đang thực hiện một vụ lừa đảo”. Một du khách khác từ Kentucky chia sẻ rằng một chú khỉ đã giật điện thoại ngay khỏi tay cô khi đang tham quan đền. Để lấy lại được điện thoại, người trông coi khỉ đã phải đưa cho con vật này nhiều túi trái cây cho đến khi nó nhả ra chiếc điện thoại.
Phía ban quản lý Đền Uluwatu đã thử nghiệm nhiều biện pháp khác nhau, bao gồm thay đổi lịch trình cho ăn và cung cấp các loại thức ăn đa dạng cho khỉ, nhưng tình hình vẫn không cải thiện. Theo các nhà nghiên cứu, hành vi này có thể bắt nguồn từ việc trước đây du khách được phép cho khỉ ăn, nhưng sau khi lệnh cấm được ban hành, chúng bắt đầu ăn cắp để có thức ăn.
Sự việc này cũng gợi nhớ đến một vụ việc tương tự vào tháng 11 năm ngoái tại Nam Carolina, khi 43 con khỉ rhesus trốn thoát khỏi một cơ sở thử nghiệm, khiến người dân địa phương được khuyến cáo đóng chặt cửa ra vào.
Bài báo được cung cấp thông tin bởi Fox News Digital, ngày 29 tháng 7 năm 2025.