Các nhà khảo cổ học tại Colombia đã trục vớt những cổ vật đầu tiên từ con tàu San José huyền thoại, một xác tàu được mệnh danh là “Chén Thánh của các xác tàu đắm” do giá trị to lớn của kho báu mà nó chứa đựng. Con tàu này, bị chìm ở biển Caribe năm 1708 sau một cuộc tấn công của hạm đội Anh, đã trở thành tâm điểm của sự chú ý và tranh chấp quốc tế kể từ khi được phát hiện vào năm 2015.
Theo tin từ Fox News, xác tàu được cho là chứa khoảng 11 triệu đồng tiền vàng và bạc, cùng với ngọc lục bảo và các hàng hóa có giá trị khác, ước tính trị giá lên đến 20 tỷ đô la. Con tàu San José đã chở đầy rương châu báu và tiền vàng khi nó bị chìm trên đường đến cho Vua Philip V của Tây Ban Nha. Bộ trưởng Văn hóa Colombia đã thông báo rằng các nhà khảo cổ học đã thu hồi một chiếc cốc sứ, ba đồng tiền và một khẩu pháo từ địa điểm này.
Những hiện vật mới được công bố này chỉ là một phần nhỏ trong số những gì con tàu chở khi nó bị chìm cách đây hơn 300 năm. Cả Colombia và Tây Ban Nha đều tuyên bố quyền sở hữu kho báu. Chính phủ của Tổng thống Gustavo Petro khẳng định rằng cuộc thám hiểm dưới nước này tập trung vào nghiên cứu, chứ không phải săn tìm kho báu.
Ngoài ra, nhiều khám phá hàng hải đáng chú ý khác đã được công bố trong năm 2025. Vào mùa hè năm nay, các chuyên gia hàng hải đã xác định được vị trí chính xác của HMS Endeavour, con tàu của Thuyền trưởng James Cook. Gần đây nhất, các quan chức cũng đã tiết lộ xác tàu đắm được ghi nhận ở độ sâu lớn nhất tại vùng biển Pháp, ngoài khơi Ramatuelle, con tàu vẫn còn chứa các cổ vật, bao gồm cả đồ sứ còn được bảo quản tốt.
Theo Fox News.



































