Khám phá ‘quán bar kỳ quặc nhất’ một thời của San Francisco

Quán bar Cobweb Palace của Abe Warner, một địa điểm nổi tiếng ở San Francisco vào thế kỷ 19, được biết đến với bầu không khí độc đáo và bộ sưu tập đồ vật kỳ lạ. Nơi đây đã trở thành một phần trong lịch sử thành phố.

The Cobweb Palace

San Francisco từng có vô số quán bar, nhưng hiếm có nơi nào sánh được với một địa điểm uống rượu huyền thoại, nay đã đi vào dĩ vãng: Abe Warner’s Cobweb Palace. Quán bar này hoạt động từ năm 1856 đến năm 1893 trên bến tàu Meigg’s Wharf cũ kỹ.

Ông Woody LaBounty, Chủ tịch của Di sản San Francisco, mô tả nơi này giống như “uống rượu trong sở thú”. Quán bar nổi tiếng với những vật trang trí kỳ lạ, từ ngà voi, tranh vẽ, lồng chim, đến thú vật sống và trần nhà đầy mạng nhện. Một bức ảnh còn sót lại cho thấy ông Warner ngồi đọc báo, trong khi một cặp khỉ đi lang thang gần đó.

Chính ông Warner, một người bán thịt sinh ra ở New York, là một trong những “điểm nhấn” độc đáo của quán bar. Ông đã mở quán bar sau khi đến San Francisco vào năm 1849. Khách đến đây còn được thưởng thức món súp nghêu và các món cá đặc biệt.

Theo một bài báo trên tờ The San Francisco Call năm 1896, quán phục vụ những loại rượu ngon nhất và không khí cổ kính của nơi này cũng được cho là góp phần tạo nên hương vị đặc biệt. Vào Chủ nhật, hàng ngàn người thường đến đây. Người ta còn kể lại một câu chuyện về một con gấu nâu trong quán, đã trốn khỏi lồng và bơi ra vịnh để cố gắng thoát thân.

Ngày nay, nếu tìm một nơi tương tự, có lẽ đó là quán Specs’ Twelve Adler Museum Cafe ở North Beach, nơi mỗi bức tường đều được bao phủ bởi hình ảnh, đồ lưu niệm và hiện vật.

Theo tin từ NBC Bay Area, mặc dù Cobweb Palace không còn, nhưng huyền thoại về nó vẫn sống mãi trong những câu chuyện thú vị về San Francisco.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú