Triển lãm “Henri Rousseau: Bí mật của một họa sĩ” hiện đang diễn ra tại Barnes Foundation ở Philadelphia, hé lộ những bí ẩn xoay quanh cuộc đời và sự nghiệp của danh họa người Pháp.
Theo tin từ 6abc News, triển lãm trưng bày 56 tác phẩm, trong đó có 18 bức đến từ bộ sưu tập của Barnes. Bà Nancy Ireson, Phó Giám đốc phụ trách bộ sưu tập và triển lãm kiêm Giám tuyển trưởng tại Barnes Foundation, cho biết triển lãm được chia thành nhiều phần theo chủ đề, giúp người xem khám phá “những chương khác nhau trong cuộc đời” của Rousseau.
Sinh ra ở Pháp, Rousseau không được đào tạo về nghệ thuật. Phong cách độc đáo của ông, theo lời của Chris Green, đồng Giám tuyển triển lãm, “rất khác biệt” và “bị nhiều người cho là lố bịch”. Thế nhưng, Rousseau vẫn kiên trì theo đuổi đam mê của mình.
Ông được biết đến với những bức tranh phong cảnh-chân dung độc đáo. Rousseau tự hào về việc đã sáng tạo ra thể loại này. Các tác phẩm của ông thường gợi mở những câu chuyện hơn là kể lại chúng một cách trực tiếp.
Triển lãm kết thúc bằng ba tác phẩm quan trọng được trưng bày cùng nhau lần đầu tiên, bao gồm “The Sleeping Gypsy” (Cô gái du mục ngủ), “Unpleasant Surprise” (Điều bất ngờ khó chịu) và “The Snake Charmer” (Người thổi sáo rắn). Theo ông Green, cả ba tác phẩm đều chứa đựng sự “nguy hiểm”, nhưng thực tế lại không có gì xảy ra, tất cả chỉ là do trí tưởng tượng của người xem.
Triển lãm “Henri Rousseau: Bí mật của một họa sĩ” sẽ mở cửa đến ngày 22 tháng 2 tại Barnes Foundation.





























