Khách sạn Fairmont, một biểu tượng lịch sử tại San Francisco, nay sẽ được nhắc đến nhiều hơn bởi một bi kịch liên quan đến gia đình tài tử Tommy Lee Jones. Nơi đây, từng đón tiếp tất cả các đời Tổng Thống Hoa Kỳ (ngoại trừ Tổng Thống Donald Trump), cùng với những tên tuổi lừng lẫy của làng giải trí như Tony Bennett. Tuy nhiên, cái chết bất ngờ của Victoria Jones, con gái 34 tuổi của Tommy Lee Jones, đã làm thay đổi sự liên tưởng về khách sạn sang trọng này.
Theo nhiều nguồn tin, Victoria Jones được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh tại hành lang tầng 14 vào rạng sáng Thứ Năm, ngày 1 tháng 1 năm 2026. Mặc dù nguyên nhân tử vong đang được điều tra, nhưng cảnh sát cho biết không có dấu hiệu của hành vi phạm tội. Trước đó, cô từng có một số vụ việc liên quan đến pháp luật tại hạt Napa.
Khách sạn Fairmont, vốn nổi tiếng với kiến trúc Beaux-Arts và lịch sử lâu đời, đã từng chứng kiến những sự kiện quan trọng, từ trận động đất năm 1906 đến việc trở thành điểm đến yêu thích của nhiều nhân vật nổi tiếng. Khách sạn cũng là nơi Tony Bennett thu âm ca khúc “I Left My Heart in San Francisco” nổi tiếng.
Giám đốc truyền thông của khách sạn cho biết Fairmont đang tích cực hợp tác với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra. Vụ việc này một lần nữa cho thấy sự đan xen giữa hào nhoáng và bi kịch trong thế giới của những người nổi tiếng.
Theo tin tức từ Mercury News.



























