Khách sạn Commodore ở Beirut, Lebanon, một biểu tượng quen thuộc của giới báo chí quốc tế trong thời kỳ nội chiến, đã chính thức đóng cửa. Nơi đây từng là trung tâm báo chí không chính thức, cung cấp nơi làm việc và liên lạc cho các phóng viên nước ngoài. Trong thời kỳ chiến tranh, ngay cả khi hệ thống thông tin liên lạc bị phá hủy, khách sạn vẫn có thể gửi tin bài đi khắp thế giới. Sự kiện này đánh dấu sự kết thúc của một biểu tượng đã tồn tại hàng thập kỷ.
Khách sạn có hơn 200 phòng và từng là điểm đến quen thuộc của các nhà báo nước ngoài, những người cần một nơi an toàn để làm việc và đưa tin. Commodore đã chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử, từ các cuộc xung đột đẫm máu cho đến những cuộc gặp gỡ bí mật. Nhân viên thân thiện và tinh thần đồng đội giữa các vị khách khiến Commodore trở thành một câu lạc bộ xã hội, nơi mọi người có thể thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng tại một trong những thành phố nguy hiểm nhất thế giới.
Sự đóng cửa của Commodore là một tổn thất lớn đối với những người đã từng sống, làm việc và đưa tin từ đây. Nó không chỉ là một khách sạn, mà còn là một phần lịch sử, một nơi ghi dấu những ký ức không thể nào quên của giới báo chí quốc tế. Theo ABC News.





























