Khả năng ‘Tập đoàn tội phạm’ đang được hé lộ trong phiên tòa xét xử Sean ‘Diddy’ Combs

Khả năng ‘Tập đoàn tội phạm’ đang được hé lộ trong phiên tòa xét xử Sean ‘Diddy’ Combs

Phiên tòa xét xử ông trùm âm nhạc Sean “Diddy” Combs về các cáo buộc nghiêm trọng đang diễn ra tại Hoa Kỳ. Tuần thứ ba của phiên tòa chứng kiến lời khai gây chấn động từ các cựu nhân viên của Combs, làm sáng tỏ thêm khả năng ông này điều hành một “tập đoàn tội phạm” (criminal enterprise) như cáo buộc của công tố viên.

Một trong những lời khai đáng chú ý nhất đến từ Capricorn Clark, cựu trợ lý của Combs. Cô kể lại một vụ việc xảy ra vào tháng 12 năm 2011, khi Combs phát hiện bạn gái lúc đó là ca sĩ R&B Cassie cũng đang hẹn hò với rapper Kid Cudi. Theo Clark, Combs đã cầm súng và buộc cô phải đi cùng đến nhà Kid Cudi ở Hollywood Hills. Combs được cho là đã đập cửa nhà Kid Cudi và nói với Clark: “’Mặc đồ vào đi,’ Combs được cho là nói với Clark sau khi đập cửa nhà cô. ‘Chúng ta sẽ giết thằng khốn này.’”

Sau khi Combs và một vệ sĩ đột nhập vào nhà Kid Cudi nhưng không thấy anh ta ở đó, một chuỗi sự kiện bạo lực đã xảy ra sau đó. Clark khai rằng ba tháng sau, cô đã kể lại vụ việc này cho một giám đốc của hãng thu âm Bad Boy Records.

Lời khai của Clark củng cố lập luận của bên công tố rằng Combs đã lạm dụng quyền lực và vị trí của mình để điều khiển nhân viên thực hiện các hành vi trái pháp luật. Mark Chutkow, một luật sư bào chữa từng xử lý các vụ án liên quan đến tội phạm có tổ chức (racketeering) khi còn là công tố viên liên bang, nhận định lời khai của Clark “chắc chắn có ích trong việc khắc họa hình ảnh tồi tệ về Combs, sự thao túng, ép buộc, kiểm soát và bạo lực của ông ta.”

Trước đó, trong tuần đầu tiên của phiên tòa, Cassie (tên thật là Casandra Ventura) đã làm chứng trong bốn ngày, mô tả việc cô “cảm thấy bị mắc kẹt” và bị buộc tham gia vào các cuộc gặp gỡ tình dục dàn dựng mà Combs đã tài trợ.

Kid Cudi (tên thật là Scott Mescudi) cũng làm chứng về việc chiếc xe của anh bị tấn công bằng bom xăng vào tháng 1 năm 2012, sau vụ đột nhập vào nhà anh. Cảnh sát Los Angeles đã làm chứng rằng bằng chứng cho thấy vụ đột nhập có liên quan đến Combs, khi chiếc xe rời hiện trường được đăng ký dưới tên một trong các công ty của ông này.

Một người cáo buộc khác, sử dụng bí danh “Mia”, khai rằng cô làm trợ lý riêng cho Combs trong nhiều năm và bị ông này tấn công tình dục nhiều lần.

Combs, 55 tuổi, đã bác bỏ các cáo buộc, bao gồm một tội danh âm mưu phạm tội có tổ chức, hai tội danh buôn bán tình dục bằng vũ lực, gian lận hoặc ép buộc, và hai tội danh vận chuyển người để hành nghề mại dâm.

Theo luật liên bang về tội phạm có tổ chức (racketeering), chính phủ phải chứng minh ít nhất hai hành vi phạm tội cơ sở được thực hiện thông qua một tập đoàn tội phạm. Các chuyên gia pháp lý cho rằng, lời khai của các cựu nhân viên như Clark và Mia, dù đôi khi bản thân họ cũng có thể có vai trò nhất định, vẫn giúp bên công tố xây dựng vụ án bằng cách cho thấy Combs sử dụng các thành viên trong tổ chức kinh doanh của mình để thực hiện các hành vi bất hợp pháp.

Phiên tòa vẫn đang tiếp diễn và thu hút sự chú ý lớn từ dư luận.

Tin tức dựa theo tường thuật của NBC News.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú