Mùa đông khắc nghiệt vẫn đang bao trùm nhiều nơi trên đất Mỹ, nhưng sự chú ý của công chúng sắp đổ dồn về Punxsutawney Phil, chú marmot nổi tiếng sẽ đưa ra dự đoán về việc mùa xuân sẽ đến sớm hay sáu tuần nữa vẫn còn là mùa đông.
Lễ hội truyền thống này tại Punxsutawney, Pennsylvania, có nguồn gốc từ năm 1887. Tuy nhiên, dù có hơn một thế kỷ “kinh nghiệm dự báo”, Punxsutawney Phil không phải lúc nào cũng chính xác.
Theo phân tích của Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) trong 10 năm qua, Phil chỉ đúng khoảng 30% thời gian. Trong hai thập kỷ gần đây, tỷ lệ này là 35%. Nếu nhìn lại từ lần dự đoán đầu tiên vào năm 1887, Phil chỉ đúng khoảng 39% các dự báo.
Theo truyền thống, nếu Phil nhìn thấy bóng của mình, đó là dấu hiệu của sáu tuần mùa đông nữa. Ngược lại, nếu không thấy bóng, mùa xuân sẽ đến sớm.
Kể từ năm 1887, Phil đã dự đoán mùa xuân đến sớm (không thấy bóng) chỉ 21 lần. Trong khi đó, chú ta đã thấy bóng của mình tới 109 lần. Có chín năm không có ghi nhận về dự báo của Phil.
Ngày Đất Nện luôn diễn ra vào ngày 2 tháng 2 hàng năm. Năm nay, ngày này rơi vào thứ Hai.
Theo tin từ Associated Press và WKYC.



























