Doanh nhân Kevin O’Leary, nổi tiếng qua chương trình “Shark Tank”, đã đưa ra lời cảnh báo cho các nghệ sĩ sau khi ca sĩ Billie Eilish biến bài phát biểu nhận giải Grammy thành một diễn đàn chính trị. Ông cho rằng việc giảng dạy khán giả từ sân khấu là một “chiến lược kinh doanh thua lỗ”.
“Một nửa số người mà bạn làm phật lòng sẽ không mua nhạc của bạn nữa”, ông O’Leary chia sẻ với “America Reports” hôm thứ Ba. “Đừng ngu ngốc về điều đó, nhưng họ không nghe”.
Tuyên bố của O’Leary được đưa ra sau khi Eilish, 24 tuổi, tuyên bố “không ai là bất hợp pháp trên mảnh đất bị chiếm đoạt” khi nhận giải Bài hát của Năm tại lễ trao giải Grammy hôm Chủ Nhật. Nữ ca sĩ đã sử dụng thời gian nhận giải để chỉ trích các biện pháp kiểm soát biên giới và Cơ quan Thực thi Pháp luật và Di trú Hoa Kỳ (ICE).
Phát biểu của Eilish đã nhận được phản hồi từ Bộ lạc Tongva ở Nam California. Bộ lạc này cho biết trong một tuyên bố với Fox News Digital: “Chúng tôi đánh giá cao cơ hội làm rõ những nhận xét gần đây của Billie Eilish”.
“Là những người bản địa đầu tiên của vùng lưu vực Los Angeles, chúng tôi hiểu rằng quê hương của cô ấy tọa lạc trên mảnh đất tổ tiên của chúng tôi. Eilish chưa liên hệ trực tiếp với bộ lạc chúng tôi về tài sản của mình, nhưng chúng tôi coi trọng việc những nhân vật công chúng nêu bật lịch sử chân thực của đất nước này”.
Tuyên bố tiếp tục: “Chúng tôi đã liên hệ với đội ngũ của cô ấy để bày tỏ sự cảm kích về những nhận xét của cô ấy. Chúng tôi hy vọng rằng trong các cuộc thảo luận tương lai, bộ lạc sẽ được đề cập rõ ràng để đảm bảo công chúng hiểu rằng lưu vực Los Angeles vẫn là lãnh thổ của người Gabrieleno Tongva”.
O’Leary suy đoán rằng các đại diện của Eilish “phát điên” sau bài phát biểu chính trị của cô. “Đó là bài học đầu tiên dành cho người nổi tiếng: Khi bạn thăng tiến, dù là ngôi sao điện ảnh, ngôi sao ca nhạc hay bất cứ điều gì, hãy ngậm miệng và chỉ giải trí thôi”.
Bài viết này được đăng tải trên Fox News vào ngày 4 tháng 2 năm 2026.





























