BEDFORD, Kentucky – Mọi người đang được mời gọi để giúp tạo nên một sinh nhật đáng nhớ cho một người hùng của Thế Chiến II.
Vào cuối tuần này, tổ chức Honor Flight Bluegrass và Kilroy, một tổ chức xe quân sự cổ điển, sẽ hợp tác với Sở Cứu hỏa Tình nguyện Bedford để vinh danh cựu chiến binh Thế chiến II Glenn Fisher nhân dịp sinh nhật lần thứ 99 của ông.
Ngoài việc là người sáng lập còn sống sót cuối cùng của Sở Cứu hỏa Bedford, ông Glenn còn là một cựu chiến binh. Năm 15 tuổi, ông đã khai gian tuổi và yêu cầu tham gia chiến tranh một ngày sau cuộc tấn công Trân Châu Cảng vào tháng 12 năm 1941. Ban đầu, ông bị từ chối, nhưng hai tháng sau đó, vào tháng 2 năm 1942, ông đã được chấp nhận. Ông Glenn đã vận hành một khẩu súng phòng không 40 mm với Quân đội số 9 trên khắp Châu Âu. Sau khi đến Bãi biển Utah ở Pháp vào tháng 9 năm 1944, ông đã đi qua Bỉ, Luxembourg và cuối cùng là Đức, nơi ông gặp người Nga tại sông Elbe.
Ông Glenn đã có 37 năm phục vụ trong quân đội trước khi chính thức nghỉ hưu. Mail Call là một trong những kỷ niệm yêu thích của ông.
Vì vậy, để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 99 của ông, mọi người được khuyến khích gửi cho ông một tấm thiệp mừng sinh nhật theo địa chỉ:
Glenn Fisher
PO BOX 10
Bedford, KY 40006
Theo tin từ đài KHOU 11.