Phi trường Quốc tế Philadelphia (PHL) tiếp tục chứng kiến những hàng dài người xếp hàng tại các trạm kiểm soát mở cửa vào ngày Chủ Nhật, khi cuộc đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử Hoa Kỳ bước sang ngày thứ 44 mà chưa có dấu hiệu kết thúc.
Mặc dù cuộc đóng cửa chỉ ảnh hưởng đến Bộ An ninh Nội địa, nhưng những tác động đã không hề nhỏ. Các nhân viên TSA (Cơ quan An ninh Vận tải) đã không nhận được lương, và tình trạng thiếu hụt nhân sự đã dẫn đến tình trạng kẹt xe kéo dài tại PHL cũng như trên toàn quốc.
“Thật buồn khi thấy quá nhiều phi trường đông đúc như vậy,” bà Maria Cantu, một hành khách đang trên đường đến Texas, chia sẻ. Nhiều gia đình đang trong kỳ nghỉ Xuân, thời điểm thường lên kế hoạch cho những chuyến du lịch xa.
Bà Jessica Ortega, một hành khách khác, cho biết: “Tôi chỉ muốn dành thời gian để cập nhật thông tin, để biết chuyện gì đang xảy ra và đảm bảo mình đến nơi đúng giờ. Chuyến bay của chúng tôi còn hai tiếng rưỡi nữa mới cất cánh, nên chúng tôi đã dự đoán sẽ phải có mặt sớm hơn.”
Cuộc đóng cửa chính phủ một phần bắt nguồn từ cuộc tranh cãi tại Quốc hội về các biện pháp của Cơ quan Di trú và Thực thi Pháp luật (ICE), với các Dân biểu mong muốn kiềm chế cơ quan này sau cái chết của Renee Good và Alex Pretti tại Minneapolis.
Sau khi Quốc hội không đạt được thỏa thuận trước kỳ nghỉ hai tuần vào thứ Sáu, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp để chi trả lương cho nhân viên TSA trong khi cuộc đóng cửa vẫn tiếp diễn. Theo tin từ NBC Philadelphia, chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng đã triển khai các đặc vụ ICE đến các phi trường để hỗ trợ công tác an ninh, vì các đặc vụ này vẫn được trả lương do một dự luật đã được thông qua trước đó.
Để kiểm tra tình trạng xếp hàng tại các trạm TSA, hành khách có thể tải ứng dụng MyTSA. Vào Chủ Nhật, các trạm kiểm soát tại Terminal A-West, C và F tại PHL đã đóng cửa.
Quốc hội dự kiến sẽ trở lại Washington vào ngày 13 tháng 4 đối với Thượng viện và ngày 14 tháng 4 đối với Hạ viện.



