Kết cục của ‘Squid Game’: Ai thắng trò chơi cuối cùng, số phận của Người chơi 456 và những tình tiết khác được giải thích

Kết cục của ‘Squid Game’: Ai thắng trò chơi cuối cùng, số phận của Người chơi 456 và những tình tiết khác được giải thích

Sau ba mùa phim, hàng trăm cái chết, hàng tỷ won Hàn Quốc được trao và vô số tình tiết gay cấn, bộ phim ăn khách Squid Game đã chính thức khép lại với những tập cuối cùng được phát hành trên Netflix.

Ban đầu không được thiết kế cho mùa thứ hai, Squid Game đã trở thành một hiện tượng toàn cầu với hàng trăm triệu lượt xem. Mùa đầu tiên giới thiệu với khán giả về một trò chơi bí mật diễn ra trên một hòn đảo hẻo lánh dành cho một nhóm nhỏ giới thượng lưu, đeo mặt nạ, trong khi chỉ có một người chiến thắng duy nhất được nhận giải thưởng.

Các mùa tiếp theo đưa người chiến thắng đó (do Lee Jung-jae thủ vai Seong Gi-hun, hay còn gọi là Người chơi 456) trở lại đấu trường, đồng thời khám phá cuộc sống của những người lính canh mặc bộ đồ màu hồng và một thám tử quyết tâm triệt phá toàn bộ hệ thống.

Giờ đây, khi vòng đấu cuối cùng (hoặc ít nhất là chúng ta nghĩ vậy) đã khép lại, ai là người chiến thắng? Ai là người thua cuộc? Hãy cùng tìm hiểu những gì chúng ta biết. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng – mọi thứ trở nên đen tối trong cuộc chơi này.

Cảnh báo: Bài viết tiết lộ nội dung của toàn bộ phim Squid Game.

Người chơi 456 có chết trong ‘Squid Game’ không? Số phận của Seong Gi-hun được giải thích

Gi-hun đã trải qua nhiều thử thách trong các mùa 2 và 3. Anh ta quay trở lại trò chơi để lật đổ nó, tin rằng kinh nghiệm của mình có thể châm ngòi cho một cuộc nổi dậy trong số những người chơi. Tuy nhiên, trong trò chơi – cũng như trong cuộc sống thực – người chơi thường ưu tiên lợi ích cá nhân hơn là điều tốt nhất cho tập thể, một phép ẩn dụ tàn khốc.

Vỡ mộng về bản chất con người sau nhiều vòng đấu, Gi-hun cố gắng rút lui khỏi sự tham gia tích cực nhất có thể – cho đến khi hoàn cảnh mang đến cho anh một em bé để bảo vệ trong trò chơi. Em bé được mang số của người mẹ quá cố (do Jo Yuri thủ vai Kim Jun-hee, hay còn gọi là Người chơi 222) và được phép “tham gia” thay mẹ.

Trong vòng đấu cuối cùng, Gi-hun và em bé đã lọt vào giai đoạn cuối. Họ phải đối mặt với nhiều người chơi cuối cùng trong bài kiểm tra cuối cùng, bao gồm việc đẩy người chơi từ đỉnh của nhiều tòa tháp cao. Nhưng trên đỉnh tháp cuối cùng, Gi-hun, em bé và Người chơi 333 (do Yim Si-wan thủ vai Lee Myung-gi, cha của em bé) là những người duy nhất còn lại. Luật quy định một người trên tháp phải chết để trò chơi kết thúc, nhưng người đó phải chết sau khi một nút bấm trên tháp được nhấn. Gi-hun và Myung-gi đã chiến đấu – và Myung-gi đã rơi khỏi tòa tháp.

Thật không may, nút bấm đã không được nhấn trước khi anh ta rơi xuống, vì vậy thời gian chưa bắt đầu và cái chết đó không được tính. Tuy nhiên, vẫn cần một cái chết nữa để kết thúc trò chơi. Các VIP trong cabin được bảo vệ của họ mong Gi-hun hy sinh em bé – nhưng rõ ràng họ đã không hiểu rõ anh. Squid Game dường như muốn nói rằng không có chiến thắng thực sự nào cả – tất cả số tiền đó đã không giúp cuộc sống của Gi-hun tốt đẹp hơn là bao. Vì vậy, Gi-hun hôn em bé, đặt em xuống đất và quay lại nói với máy quay: “Chúng ta không phải là ngựa. Chúng ta là con người.” Sau đó, anh ta đã rơi khỏi tòa tháp và qua đời.

Đó là một kết thúc đắng ngọt ngào, nhưng sâu sắc – và đã trả lời câu hỏi mà Front Man đã hỏi Gi-hun ở mùa 3: “Anh còn tin vào con người không?”

Bằng cách không hy sinh một em bé vô tội, chúng ta đã có được câu trả lời cuối cùng của Gi-hun.

Vậy, ai đã thắng ‘Squid Game’ trong mùa 3?

Người chơi 222, em bé.

Còn về thám tử Jun-ho, người đã điều tra ‘Squid Game’?

Hwang Jun-ho (do Wi Ha-joon thủ vai) đã quá muộn để cứu Gi-hun, nhưng anh ta đã kịp gửi Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hàn Quốc đến hòn đảo.

Jun-ho đã giải cứu Người chơi 246 (Park Gyeong-seok, do Lee Jin-wook thủ vai) trốn thoát, người mà con gái đang phải nhập viện vì bệnh bạch cầu.

Jun-ho đã đến hòn đảo để tìm anh trai mình (In-ho, còn gọi là Front Man, do Lee Byung-hun thủ vai), và đã đến được phòng VIP – ngay lúc In-ho đưa Người chơi 222/em bé khỏi đỉnh tháp cuối cùng.

Jun-ho đã cân nhắc việc bắn anh trai mình, nhưng không thể, vì sợ làm hại em bé. Sáu tháng sau khi trò chơi kết thúc, Jun-ho đã tìm thấy em bé và số tiền thưởng của trò chơi để lại cho anh (có lẽ là do In-ho). Theo TODAY đưa tin.

Người lính canh mặc đồ hồng No-eul có sống sót không?

Kang No-eul (còn gọi là Guard 011, do Park Gyuyoung thủ vai), đã mất con gái và gắn bó với con của Người chơi 246 trước khi đến hòn đảo với tư cách là người lính canh.

Nhưng khi cô phát hiện ra hoạt động thu hoạch nội tạng giữa những người lính canh và những người chơi đã chết, cô đã tăng cường nỗ lực để giúp Người chơi 246 trốn thoát.

Cô đã phá hủy tất cả bằng chứng cho thấy anh ta đã ở trên đảo và sẵn sàng chết trong văn phòng của Front Man khi cô chứng kiến sự hy sinh của Gi-hun. Nghe tiếng em bé, cô quyết định không tự sát.

Sáu tháng sau, cô xuất hiện thăm Người chơi 246 tại công viên giải trí nơi anh ta vẫn làm việc, và nơi cô từng làm việc trong một bộ trang phục. Anh ta vẫn không hề hay biết rằng chính cô là người đã cứu mạng anh ta, vì cô luôn đeo bộ đồ màu hồng và mặt nạ của mình. Cô đã đoàn tụ với con gái của Người chơi 246, giờ đã khỏe mạnh.

Nhưng có một sự thay đổi: No-eul là một người đào tẩu Bắc Triều Tiên đã bị chia cắt khỏi con gái mình. Cô nhận được tin rằng đứa trẻ có thể còn sống ở Trung Quốc. Lần cuối cùng chúng ta thấy No-eul là ở sân bay, sẵn sàng lên máy bay để đến thăm con gái mình.

Nếu điều đó nghe có vẻ quen thuộc, thì nó tương tự như cách mùa 1 kết thúc, với Gi-hun sắp sửa đi thăm con gái mình ở Los Angeles.

Gi-hun có tiếp tục sống không?

Phần nào đó. Khi chúng ta lần đầu gặp Gi-hun ở mùa 1, một trong những lý do khiến anh ta tham gia Trò chơi ngay từ đầu là để chu cấp cho con gái mình. Nhưng sau khi anh ta chiến thắng, anh ta trở nên ám ảnh với việc chấm dứt trò chơi.

Với Gi-hun đã qua đời, In-ho (Front Man) đã thực hiện chuyến đi mà Gi-hun không thể: Anh ta đến Hoa Kỳ để gặp con gái của người chơi quá cố. Anh ta đã trao một chiếc hộp đựng những vật dụng cá nhân của Gi-hun cho con gái anh – một bộ đồng phục dính máu và một thẻ ghi nợ, có lẽ là nơi còn lại số tiền thắng cược của Gi-hun. Liệu In-ho có thay đổi quan điểm của mình về giá trị của nhân loại không? Có vẻ như anh ta đang chuẩn bị làm điều đó.

Liệu có còn ‘Squid Game’ nữa không?

Dựa trên các cảnh cuối cùng, chúng tôi nghi ngờ là có.

Trong cảnh cuối cùng, sau khi In-ho hoàn thành việc giao tiền thắng cược cho con gái của Gi-hun, anh ta đã phát hiện ra một người phụ nữ đang chơi trò chơi đập thẻ giới thiệu với ai đó trong một con hẻm. Và không phải là bất kỳ ai – anh ta đã nhìn thấy một Nhà Tuyển Dụng (Recruiter), do Cate Blanchett thủ vai! Họ đã không nói chuyện với nhau, mặc dù cô ấy gật đầu nhận ra anh ta và anh ta tiếp tục đi.

Mùa 1 đã cho chúng ta biết rằng các Trò chơi Mực đang được chơi trên toàn thế giới, và vào tháng 10 năm ngoái, Deadline đưa tin rằng một phiên bản tiếng Anh của bộ phim đang được phát triển với đạo diễn David Fincher. Có lẽ chúng ta vừa xem cảnh đầu tiên của “Squid Game: USA”?

Theo Randee Dawn, TODAY.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú