Hàng trăm người đã tập trung tại Kerrville để tưởng nhớ các nạn nhân của trận lũ lụt kinh hoàng ở Hill Country, Texas, thể hiện sự đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau trong đau buồn.
Một buổi lễ tưởng niệm đã được tổ chức, thu hút đông đảo người dân địa phương, các gia đình có người thân thiệt mạng hoặc mất tích, và những người muốn bày tỏ sự chia sẻ với cộng đồng. Những lời cầu nguyện đã được cất lên, những giọt nước mắt đã rơi, và những vòng tay ôm chặt đã trao nhau, theo tin từ đài KHOU 11.
Theo ghi nhận, ít nhất 103 người đã thiệt mạng trong trận lũ lụt này, và hơn 100 người vẫn còn mất tích. Bức tường hoa tưởng niệm trên đường Water Street đã trở thành một không gian thiêng liêng, với những bức ảnh của các nạn nhân được trưng bày, tạo nên một đài tưởng niệm đầy xúc động.
Ngoài ra, một nghệ sĩ địa phương tên Roberto Marquez đã dựng một đài tưởng niệm khác với những cây thánh giá tượng trưng cho mỗi sinh mạng đã mất. Ông Marquez, người từng thực hiện các công trình tương tự sau vụ xả súng ở trường Uvalde và thảm kịch di dân ở San Antonio, chia sẻ rằng việc xây dựng đài tưởng niệm này đã trở thành một hành động cộng đồng, khi nhiều người dân cùng chung tay góp sức.
Buổi lễ không chỉ là dịp để tưởng nhớ những người đã khuất mà còn là cơ hội để cộng đồng Kerrville tìm thấy sức mạnh và sự an ủi lẫn nhau trong thời khắc khó khăn này, theo tường thuật của đài KHOU 11.