Cư dân và lực lượng cứu hộ ở Kemah, Texas đã chung tay quyên góp cho các nạn nhân của trận lũ lụt kinh hoàng vừa qua tại vùng Hill Country của tiểu bang. Chỉ trong vòng chưa đầy 48 tiếng, số lượng quyên góp đã vượt quá sức tưởng tượng, lấp đầy hai xe kéo.
Cảnh sát trưởng Kemah, ông Raymond Garivey, bày tỏ niềm tự hào về sự hào hiệp của cộng đồng. Ông cho biết, hành động này xuất phát từ tấm lòng của mọi người, đặc biệt là khi Kemah cũng từng trải qua những trận bão lớn.
Sở Cảnh Sát Kemah và các viên chức thành phố đã phối hợp tổ chức đợt quyên góp này. Họ thấu hiểu sự tàn phá của thiên nhiên và coi việc giúp đỡ người khác là trách nhiệm chung. Các vật phẩm quyên góp bao gồm quần áo, thực phẩm, đồ dùng cá nhân và các nhu yếu phẩm khác, được các tình nguyện viên phân loại cẩn thận.
Ông Cesar Garcia, quản trị viên thành phố, chia sẻ rằng Kemah đồng cảm sâu sắc với nỗi đau của người dân vùng Hill Country. Thông điệp mà Kemah muốn gửi đến những người bị nạn không chỉ là vật chất, mà còn là tình yêu thương và sự đoàn kết.
Với tinh thần “nhỏ nhưng có võ”, Kemah đã vận chuyển những món quà ý nghĩa, mang theo cả tấm lòng của một cộng đồng sẵn sàng giúp đỡ đồng bào. Tin từ đài KHOU cho biết.