Cựu dẫn chương trình ESPN và MSNBC, Keith Olbermann, tiếp tục có những phát ngôn gây tranh cãi trên mạng xã hội, lần này nhắm vào ngôi sao hiện tại của ESPN, Stephen A. Smith.
Ông Smith đã đưa ra ý kiến về quyết định của đài ABC tạm dừng phát sóng chương trình của Jimmy Kimmel sau những bình luận gần đây về vụ ám sát Charlie Kirk. Ông Smith đã chỉ trích đồng nghiệp tại Walt Disney Corporation, ông Kimmel, trên podcast của mình hôm thứ Năm.
“Buổi nói đùa đó ở đâu? Bởi vì bạn là một người dẫn chương trình đêm khuya – và rõ ràng điều đó gắn liền với hài kịch. Buổi nói đùa đó ở đâu? Rõ ràng, chẳng có gì hài hước về điều đó,” ông Smith nói về lời nói đùa của ông Kimmel khiến ông bị đình chỉ.
Ông Olbermann lên án ông Smith vì chỉ trích ông Kimmel, cho rằng nhà bình luận thể thao đang “tự bán mình cho cánh hữu.”
“Chỉ thêm vào những gì đã đúng trong nhiều năm: [Stephen A. Smith] là một thằng ngốc chết tiệt. Và giờ hắn ta ngửi thấy mùi tiền khi tự bán mình, cộng tác với cánh hữu,” ông Olbermann viết trên X.
Ông Olbermann đã bị soi xét trong những ngày gần đây vì một bài đăng gây tranh cãi trên X nhắm vào ông Kirk và Sinclair Broadcast Group chỉ trích ông Kimmel.
Ông Olbermann trả lời tuyên bố của Sinclair, trong đó cho rằng việc ông Kimmel bị đình chỉ khỏi chương trình đêm khuya của ABC là “chưa đủ”.
Sinclair kêu gọi ABC phát sóng một buổi tưởng niệm ông Kirk thay vì chương trình của ông Kimmel sau khi người có ảnh hưởng bảo thủ này bị bắn chết vào tuần trước.
“Hãy xuống địa ngục đi, Sinclair,” ông Olbermann viết trên X. “Cùng với Charlie Kirk.”
Những người dùng mạng xã hội đã chỉ trích bài đăng của ông Olbermann.
Cựu chuyên gia của MSNBC tiếp tục chia sẻ suy nghĩ về tình hình của ông Kimmel. Ông đề cập đến những nhận xét đã dẫn đến việc ông Kimmel bị kỷ luật, đăng rằng “Không có gì Jimmy Kimmel nói là không đúng.”
Hôm thứ Hai, ông Kimmel cáo buộc phe bảo thủ đã đạt đến “những mức thấp mới” khi cố gắng gán một hệ tư tưởng cánh tả cho nghi phạm 22 tuổi Tyler Robinson, mặc dù các công tố viên đã tái khẳng định mối liên hệ đó trong bản cáo trạng hôm thứ Ba.
“Chúng ta đã chạm đến một số mức thấp mới vào cuối tuần này với băng nhóm MAGA cố gắng tuyệt vọng để mô tả cậu bé đã giết Charlie Kirk là bất cứ thứ gì khác ngoài một người trong số họ và làm mọi thứ có thể để kiếm điểm chính trị từ điều đó,” ông Kimmel nói.
Ông Smith, trong khi chỉ trích nỗ lực nói đùa của ông Kimmel, bày tỏ sự thông cảm với “người làm hài kịch” nhưng vẫn khẳng định rằng sự đối đầu của ông Kimmel với Tổng thống Donald Trump không phải là “sự khôn ngoan.”
Tin từ Fox News Digital.