Keanu Reeves, ngôi sao điện ảnh 61 tuổi, vừa khiến khán giả tại nhà hát và cộng đồng mạng xã hội “dậy sóng” khi anh cùng bạn diễn Alex Winter xuất hiện trong trang phục đồ lót và được phủ đầy máu giả tại buổi chào sân cuối cùng của vở kịch “Waiting for Godot” trên sân khấu Broadway vào đêm Halloween vừa qua.
Theo tin từ Daily Mail và MSN, hành động táo bạo này diễn ra sau khi vở kịch kết thúc, không phải là một phần của nội dung bi hài kịch hiện sinh của Samuel Beckett. Sau màn cúi chào thông thường, hai tài tử đã trở lại sân khấu Hudson Theatre trong bộ đồ lót màu đen và cơ thể “đẫm” chất lỏng màu đỏ, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.
Nhiều nguồn tin giải thích rằng màn trình diễn đặc biệt này là một cách để tri ân đạo diễn Jamie Lloyd, người đã hợp tác cùng Reeves dàn dựng lại vở kịch kinh điển này. Ông Lloyd được biết đến với “thói quen” cho các diễn viên chính trong các vở diễn của mình xuất hiện ở cuối buổi diễn trong tình trạng cởi trần và dính một loại chất lỏng nào đó. Ví dụ, trong bản chuyển thể “Evita” gần đây của ông ở West End London, diễn viên Diego Andres Rodriguez cũng xuất hiện chỉ với đồ lót và dính đầy sơn. Vở “Sunset Boulevard” do ông đạo diễn cũng có cảnh tương tự.
Mặc dù chưa rõ lý do cụ thể cho phong cách độc đáo này của đạo diễn Lloyd, MSN nhận định rằng những hình ảnh từ các buổi chào sân như vậy thường nhanh chóng trở thành các meme (ảnh chế) lan truyền trên mạng xã hội. Và lần này, Keanu Reeves cùng Alex Winter chắc chắn cũng sẽ không ngoại lệ, với nhiều phản ứng tích cực từ người hâm mộ. Nhiều bình luận trên nền tảng X đã khen ngợi Keanu Reeves với những câu như “Trông anh thật tuyệt vời!” hay “Keanu vẫn đẹp trai ngay cả khi dính ketchup” (nước sốt cà chua).
Tin tức được Mercury News đăng tải ngày 4 tháng 11 năm 2025.


























