Vụ tấn công bằng bom xăng nhắm vào một nhóm người biểu tình ủng hộ Israel tại thành phố Boulder, bang Colorado, đã được lên kế hoạch từ hơn một năm với mục đích giết hại tất cả những người tham gia.
Theo thông tin từ hồ sơ tòa án công bố ngày thứ Hai (3/6), nghi phạm Mohamed Sabry Soliman, 45 tuổi, đã giả dạng làm người làm vườn để tiếp cận gần nhóm người đang biểu tình hàng tuần đòi thả các con tin Israel ở Gaza tại khu mua sắm đi bộ Pearl Street đông đúc.
Ban đầu, Soliman dự định sử dụng 18 quả bom xăng (Molotov cocktail) và khí gas để tấn công khoảng 20 người trong nhóm. Tuy nhiên, theo lời khai với cảnh sát, ông ta đã đổi ý vào phút cuối và chỉ ném hai quả, hét lên “Giải phóng Palestine” và vô tình tự làm bỏng mình.
Vụ tấn công xảy ra vào Chủ Nhật (2/6) đã khiến 12 người bị thương, trong đó có 6 người phải nhập viện. Các nạn nhân có độ tuổi từ 52 đến 88. Một số người bị bỏng nặng do quần áo bén lửa.
Soliman khai với các điều tra viên rằng ông ta hành động vì căm ghét “những người theo chủ nghĩa Zionist” và muốn tất cả họ phải chết. Ông ta nói không hối hận và sẽ làm lại nếu có cơ hội, nhưng thừa nhận đã “sợ hãi và chưa từng làm tổn thương ai trước đó” nên không thực hiện trọn vẹn kế hoạch.
Nghi phạm đối mặt với các cáo buộc liên bang về tội ác thù ghét và các cáo buộc cấp tiểu bang về âm mưu giết người cùng tội danh liên quan đến thiết bị gây cháy nổ. Công tố viên cho biết thêm cáo buộc liên bang có thể sẽ được đưa ra sau khi bồi thẩm đoàn xem xét.
Thông tin từ Bộ An ninh Nội địa cho biết Soliman, người sinh ra ở Ai Cập, đã nhập cảnh vào Mỹ vào tháng 8 năm 2022 bằng visa B2 đã hết hạn vào tháng 2 năm 2023. Ông ta đã nộp đơn xin tị nạn vào tháng 9 năm 2022 và được cấp giấy phép lao động (hiện đã hết hạn) vào tháng 3 năm 2023. Soliman sống ở Colorado Springs ba năm qua cùng vợ và 5 người con.
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang và các vụ tấn công thù ghét gia tăng tại Mỹ liên quan đến cuộc chiến giữa Israel và Hamas.
Theo Associated Press