Hai đối tượng Daniel Graham, 39 tuổi, và Adam Carruthers, 32 tuổi, đã bị kết án tù hơn bốn năm vì hành vi phá hoại cây Sycamore Gap ở Anh, một biểu tượng thiên nhiên nổi tiếng. Vụ việc gây thiệt hại không thể khắc phục và nỗi đau khổ nghiêm trọng cho nhiều người.
Cây Sycamore Gap, ước tính gần 150 năm tuổi, đã bị đốn hạ vào đêm ngày 28 tháng 9 năm 2023, tại Công viên Quốc gia Northumberland. Vụ việc gây phẫn nộ trong dư luận không chỉ ở Anh mà còn lan rộng ra quốc tế. Cây này không chỉ là một cảnh quan đẹp mà còn nổi tiếng qua bộ phim “Robin Hood: Prince of Thieves” và là điểm đến cho du khách, nhiếp ảnh gia và cả những người muốn tưởng nhớ người thân.
Tòa án Newcastle Crown Court đã tuyên án mỗi bị cáo bốn năm ba tháng tù giam. Họ bị kết tội phá hoại hình sự, một tội danh liên quan đến việc phá hủy cây và một tội danh khác liên quan đến việc làm hư hại bức tường Hadrian cổ đại. Theo lời công tố viên, hành động này là một “nhiệm vụ ngớ ngẩn” dưới ảnh hưởng của rượu bia.
Bằng chứng cho thấy Daniel Graham có mặt gần cây vào thời điểm xảy ra vụ việc, và đoạn video quay lại cảnh cây bị đốn hạ được tìm thấy trong điện thoại của anh ta, có kèm theo dữ liệu cho thấy nó được quay tại địa điểm của cây. Cả hai bị cáo ban đầu đã phủ nhận tội lỗi, nhưng sau đó đã thừa nhận hành vi của mình và đổ lỗi cho việc uống rượu.
Andrew Poad, tổng quản lý của tổ chức National Trust, đã bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc, khẳng định rằng “Cây biểu tượng này không bao giờ có thể thay thế được. Nó thuộc về người dân, là một biểu tượng thiêng liêng đối với nhiều người.” Theo nguồn tin từ The Associated Press, phiên tòa đã làm sáng tỏ mức độ nghiêm trọng của vụ án và vai trò của mỗi cá nhân trong đó.