Một kế hoạch bán hơn 8.300 km2 đất liên bang đã bị loại khỏi dự luật cắt giảm thuế và chi tiêu lớn của đảng Cộng hòa sau khi chuyên gia về thủ tục của Thượng viện xác định đề xuất của Chủ tịch Ủy ban Năng lượng Thượng viện Mike Lee sẽ vi phạm các quy tắc của cơ quan này.
Ông Lee, một đảng viên Cộng hòa từ Utah, đã đề xuất bán hàng triệu mẫu đất công ở miền Tây cho các tiểu bang hoặc các tổ chức khác để sử dụng làm nhà ở hoặc cơ sở hạ tầng. Kế hoạch này sẽ làm sống lại tham vọng lâu nay của những người bảo thủ miền Tây là nhượng đất cho chính quyền địa phương kiểm soát sau khi một đề xuất tương tự thất bại tại Hạ viện vào đầu năm nay.
Kế hoạch của ông Lee đã cho thấy sự bất đồng sâu sắc giữa các đảng viên Cộng hòa, những người ủng hộ việc chuyển nhượng toàn bộ tài sản liên bang để thúc đẩy phát triển và tạo doanh thu, và các nhà lập pháp khác – bao gồm cả các thượng nghị sĩ GOP ở Montana và Idaho – những người kiên quyết phản đối.
Đề xuất này được đưa ra khi chính quyền Tổng Thống Trump cho biết hôm thứ Hai rằng họ sẽ tiến hành thu hồi một quy tắc năm 2001 đã chặn việc khai thác gỗ trên các vùng đất rừng quốc gia. Cái gọi là quy tắc không đường đã khiến các đảng viên Cộng hòa tức giận, đặc biệt là ở miền Tây, nơi rừng trải dài trên địa hình rộng lớn, núi non và ngành công nghiệp khai thác gỗ đã suy yếu.
Các đảng viên Đảng Dân chủ và các nhóm môi trường kịch liệt phản đối cả hai kế hoạch này vì cho rằng chúng là sự nhượng bộ cho các lợi ích tư nhân, điều này sẽ đe dọa nguồn nước sạch và động vật hoang dã, đồng thời ngăn chặn hoạt động giải trí trên đất công.
Thượng nghị sĩ Jeff Merkley của Oregon, đảng viên Đảng Dân chủ hàng đầu trong Ủy ban Ngân sách Thượng viện, cho biết: “Đảng viên Đảng Dân chủ sẽ không khoanh tay đứng nhìn trong khi đảng viên Đảng Cộng hòa cố gắng lách các quy tắc hòa giải (ngân sách) để bán đất công nhằm tài trợ cho việc cắt giảm thuế cho các tỷ phú”.
Thượng nghị sĩ Maria Cantwell, D-Wash., cho biết cử tri của bà muốn có thể đi bộ đường dài và săn bắn trên đất công, như họ đã làm trong nhiều thế hệ trên khắp miền Tây. Bà nói trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba: “Họ không muốn những vùng đất này trở thành khu nghỉ dưỡng sang trọng hoặc sân gôn”.
Ông Lee, trong một bài đăng trên X tối thứ Hai, cho biết ông sẽ tiếp tục cố gắng. “Giá nhà đang đè bẹp các gia đình và khiến những người Mỹ trẻ tuổi không thể sống ở nơi họ lớn lên. Chúng ta cần thay đổi điều đó,” ông viết, đồng thời cho biết thêm rằng một kế hoạch sửa đổi sẽ loại bỏ tất cả đất thuộc Cơ quan Lâm nghiệp Hoa Kỳ khỏi khả năng bán. Ông Lee cho biết việc bán các địa điểm do Cục Quản lý Đất đai Hoa Kỳ kiểm soát sẽ giảm đáng kể, do đó chỉ những vùng đất nằm trong phạm vi 5 dặm tính từ các trung tâm dân cư mới có thể được bán.
Những người ủng hộ môi trường đã ăn mừng phán quyết muộn hôm thứ Hai của Chuyên gia về thủ tục Thượng viện Elizabeth MacDonough, nhưng cảnh báo rằng đề xuất của ông Lee còn lâu mới kết thúc.
Tracy Stone-Manning, chủ tịch của The Wilderness Society, cho biết: “Đây là một chiến thắng cho công chúng Mỹ, những người đã nói rõ rằng: Đất công thuộc về công chúng, cho các thế hệ hiện tại và tương lai”. “Đất công của chúng ta không phải để bán.”
Theo nguồn tin từ ABC News.