Nữ ca sĩ Katy Perry vừa cho ra mắt đĩa đơn mới mang tên “Bandaids”, được cho là chứa đựng những lời ca đầy cảm xúc về sự tan vỡ trong mối quan hệ tình cảm với bạn trai cũ Orlando Bloom. Bài hát, đánh dấu sản phẩm âm nhạc đầu tiên của Perry kể từ sau khi chia tay Bloom vào tháng 6, khám phá chủ đề tình yêu đã mất và nỗi thất vọng âm thầm.
Trong video âm nhạc của “Bandaids”, Perry mở đầu bằng cảnh rửa chén đĩa, rồi vô tình làm rơi một chiếc nhẫn cưới xuống cống. Lời bài hát thể hiện sự day dứt khi cô hát: “Thề có Chúa, con đã cố gắng hết sức / Không còn viên đá nào chưa lật / Không phải điều anh làm, mà là điều anh không làm / Anh đã ở đó, nhưng anh lại không có mặt.”
Perry tiếp tục thể hiện sự tổn thương qua những câu hát sâu cay: “Em đã quá quen với việc anh làm em thất vọng / Giờ cố gắng gửi hoa cũng vô ích / Tự nhủ anh sẽ thay đổi, nhưng anh không hề / Dán băng keo lên trái tim tan vỡ.”
Video còn khắc họa những khoảnh khắc biểu tượng cho sự đau khổ của Perry, như tay bị kẹt trong máy xay rác, bị ngã từ cây, và suýt bị tàu hỏa đâm.
Dù vậy, Perry vẫn tìm thấy sự bình yên và chấp nhận. Cô chia sẻ: “Nếu có thể làm lại từ đầu / Em vẫn sẽ làm lại từ đầu / Tình yêu chúng ta đã tạo ra, cuối cùng vẫn đáng giá.”
Bài hát này ra đời chỉ vài tháng sau khi Perry được cho là đã bắt đầu mối quan hệ mới với cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Theo một nguồn tin, Perry không ngờ mình lại sớm tìm thấy tình yêu mới, nhưng Justin Trudeau đã đáp ứng những tiêu chí mà cô mong muốn, với khiếu hài hước, sự quyến rũ và cách đối xử tôn trọng.
Thông tin này được đưa ra sau khi đại diện của Katy Perry và Orlando Bloom từ chối bình luận. Theo People, mối quan hệ của họ kết thúc một cách “hòa nhã”, khi cả hai nhận ra không thể quay lại mối quan hệ lành mạnh và quyết định sống cuộc đời riêng.























