Một bồi thẩm đoàn đã tuyên Karen Read không có tội giết người cấp độ hai và ngộ sát trong cái chết năm 2022 của bạn trai là một sĩ quan cảnh sát Boston. Vụ án này đã thu hút sự chú ý của đông đảo những người yêu thích thể loại true crime, và họ đã vỡ òa trong vui sướng khi nghe tin cô được trắng án.
Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn cũng tuyên Read có tội lái xe trong tình trạng say xỉn (OUI), một cáo buộc nhẹ hơn. Các luật sư của Read cho rằng cô đã bị cảnh sát gài bẫy sau khi chở John O’Keefe đến một bữa tiệc tại nhà của một đồng nghiệp cảnh sát. Bên công tố thì cáo buộc Read, 45 tuổi, đã tông xe SUV vào O’Keefe, 46 tuổi, rồi bỏ mặc anh ta chết. Ngược lại, bên bào chữa khẳng định rằng O’Keefe đã bị giết bên trong ngôi nhà và sau đó bị kéo ra ngoài.
Read nói: “Không ai chiến đấu vì công lý cho John O’Keefe hơn tôi.”
Vụ việc xảy ra vào tháng 1 năm 2022. Một bản án giết người cấp độ hai có thể phải đối mặt với án tù chung thân. Cô sẽ phải đối mặt với một năm quản chế vì tội lái xe khi say xỉn.
Bên ngoài tòa án, những người ủng hộ Read đã ăn mừng như thể đội nhà vừa vô địch, với pháo giấy màu hồng tung bay. T.D. Floras đến từ Nashua, New Hampshire, đứng cạnh hàng rào đối diện tòa án, ôm Lucy, chú chó lai Chihuahua và Yorkie. Chú chó đeo một tấm biển quanh cổ có dòng chữ “Trả tự do cho Karen”. Floras cho biết cô “vô cùng vui mừng và phấn khích” về kết quả này.
Shira Diner, một giảng viên tại Trường Luật Đại học Boston, cho biết phán quyết này “cho chúng ta cơ hội suy ngẫm về việc vụ án này sẽ khác như thế nào nếu Karen Read không phải là một phụ nữ da trắng có đặc quyền và tiền bạc”.
Daniel Medwed, một giáo sư luật tại Đại học Northeastern, cho biết đây là một phán quyết nhân đạo hoặc thỏa hiệp, trong đó bồi thẩm đoàn chọn tha bổng đối với các cáo buộc nghiêm trọng nhất nhưng kết tội đối với tội nhẹ hơn khi họ nghi ngờ về vụ án nhưng muốn quy trách nhiệm cho người đó.
Aidan Kearney, một blogger bênh vực sự vô tội của Read và bị buộc tội đe dọa nhân chứng liên quan đến vụ án của cô, nói với AP rằng anh “vô cùng xúc động” sau phán quyết.
“Hai năm rưỡi cho việc này. Cuối cùng thì nó cũng kết thúc. Karen Read được tự do,” Aidan Kearney nói. “Mọi thứ tôi làm đều xứng đáng, và cuối cùng chúng ta cũng có công lý. Cuối cùng chúng ta cũng bỏ lại cơn ác mộng này phía sau.”
Công tố viên đặc biệt Hank Brennan, người dẫn đầu vụ án của tiểu bang, mô tả O’Keefe là một “người tốt” đã “giúp đỡ mọi người”.
Luật sư Alan Jackson nói: “Không có bằng chứng nào cho thấy John bị xe tông. Không có gì. Vụ án này nên kết thúc ngay bây giờ, kết thúc, vì không có vụ va chạm nào cả.”
Theo nguồn tin từ Associated Press.