Cựu Phó Tổng Thống Kamala Harris mới đây đã gây xôn xao dư luận khi đưa ra một nhận định đầy tranh cãi nhằm vào chính quyền của Tổng Thống Donald Trump trong một sự kiện tại Los Angeles. Khi đang quảng bá cuốn sách mới của mình, bà Harris đã phát biểu: “Có quá nhiều điều trong thời điểm này khiến mọi người cảm thấy như họ mất trí. Trong khi đó, những kẻ khốn nạn này mới điên rồ.”
Lời bình luận này, dù không trực tiếp gọi tên chính quyền Tổng Thống Trump, đã nhận được tràng pháo tay từ những người tham dự sự kiện mang tên “A Day of Unreasonable Conversation”. Theo Fox News, bà Harris giải thích rằng bà viết cuốn hồi ký “107 Days” để đảm bảo rằng lịch sử về cuộc bầu cử năm 2024 sẽ được kể lại qua góc nhìn của bà. Bà mô tả đây là một thời khắc lịch sử và kêu gọi các “người kể chuyện” hãy truyền tải cảm xúc và trải nghiệm của mình.
Cũng trong sự kiện này, bà Harris đã chia sẻ về nỗi đau và sự đau buồn mà bà cảm thấy sau đêm bầu cử năm 2024, so sánh nó với cảm giác khi mẹ bà qua đời. Bà cho biết: “Tôi không thể diễn tả được điều gì khác – tôi cứ lặp đi lặp lại ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mức độ đau khổ và buồn bã như vậy ngoại trừ khi mẹ tôi mất, và đó là nỗi đau buồn cho đất nước. Tôi biết điều gì sắp xảy ra.”
Mặc dù dữ liệu cho thấy Tổng Thống Donald Trump đã thắng cả phiếu đại cử tri và phiếu phổ thông trong cuộc bầu cử năm 2024, bà Harris vẫn liên tục tuyên bố đây là cuộc bầu cử “sát sao nhất” trong thế kỷ 21 và Tổng Thống Trump “không có sự ủy nhiệm”. Đáp lại những bình luận của bà Harris, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Kush Desai đã chỉ trích cách bà cười, cho rằng bà nên nghe lại tiếng cười của mình trước khi gọi bất kỳ ai là “điên rồ” (tin từ Fox News ngày 8 tháng 10 năm 2025).