Thẩm phán Lewis Liman phán quyết rằng nhóm pháp lý của Baldoni sẽ chỉ được phép xem những tin nhắn liên quan đến bộ phim “It Ends with Us”. Lively và Baldoni đóng vai chính trong bộ phim năm 2024, chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết lãng mạn bán chạy nhất của Colleen Hoover. Theo phán quyết, vì Lively đã nói rằng Swift có kiến thức về những phàn nàn hoặc thảo luận về môi trường làm việc trên phim trường, nên việc yêu cầu tin nhắn với Swift liên quan đến bộ phim là hợp lý để khám phá thông tin có thể chứng minh hoặc bác bỏ các cáo buộc quấy rối và trả đũa của Lively.
Người đại diện của Lively đã lên án phán quyết của thẩm phán, cho rằng Baldoni đang cố gắng lợi dụng sự nổi tiếng của Taylor Swift và đánh lạc hướng khỏi những cáo buộc quấy rối tình dục và trả đũa nghiêm trọng mà anh ta và công ty sản xuất phim Wayfarer đang phải đối mặt.
Lively đã kiện Baldoni và những người khác liên quan đến bộ phim vào năm ngoái, cáo buộc Baldoni đã quấy rối tình dục cô và phát động một chiến dịch bôi nhọ quan hệ công chúng để hủy hoại danh tiếng của cô. Baldoni đã phủ nhận những cáo buộc này. Vài ngày sau, Baldoni và Wayfarer Studios đã kiện Lively, chồng cô là Ryan Reynolds và tờ The New York Times vì tội phỉ báng. Vụ kiện này, yêu cầu bồi thường thiệt hại 400 triệu đô la, đã bị bác bỏ tại tòa vào tuần trước.
Taylor Swift, người là mẹ đỡ đầu của một trong những đứa con của Lively và thường xuyên xuất hiện trước công chúng với Lively, đã bị lôi kéo vào vụ kiện vào tháng trước. Luật sư của Baldoni đã cố gắng triệu tập cô làm nhân chứng tiềm năng trong phiên tòa tháng 3 năm 2026. Bài hát “My Tears Ricochet” của Swift đã được sử dụng trong nhạc phim của bộ phim, nhưng cô không có vai trò gì trong quá trình sản xuất bộ phim.
Theo NBC News.