Ca sĩ Julio Iglesias đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc tấn công tình dục và thể xác, sau khi hai người phụ nữ từng là nhân viên của ông đã đưa ra lời tố cáo. Hai người này cho biết họ đã bị nam ca sĩ tấn công trong thời gian làm việc tại các biệt thự của Iglesias ở vùng biển Caribbean. Theo lời kể, các vụ việc xảy ra từ tháng 1/2021 đến tháng 10/2021.
Iglesias, trong một tuyên bố đăng trên Instagram, đã khẳng định những cáo buộc này là “hoàn toàn sai sự thật”. Ông bày tỏ sự đau buồn trước những lời tố cáo từ hai người phụ nữ từng làm việc tại nhà riêng của ông. Ông nhấn mạnh rằng ông không hề lạm dụng, ép buộc hay có hành vi thiếu tôn trọng bất kỳ người phụ nữ nào.
Văn phòng công tố Tây Ban Nha cho biết họ đã nhận được đơn tố cáo chính thức chống lại Iglesias vào ngày 5 tháng 1, nhưng danh tính của người tố cáo được giữ kín. Hai người phụ nữ, được đại diện bởi tổ chức phi lợi nhuận Women’s Link Worldwide, sử dụng tên giả là Rebecca và Laura.
Rebecca cho biết cô lên tiếng để đòi công lý vì ba lý do: cho bản thân, cho những phụ nữ làm việc trong nhà của Iglesias, và cho quê hương Dominica của cô, để những việc tương tự không bao giờ xảy ra nữa. Laura thì muốn đảm bảo rằng không một phụ nữ nào khác phải chịu đựng sự lạm dụng từ ông.
Julio Iglesias, một nghệ sĩ hai lần đoạt giải Grammy và là cha của ca sĩ Enrique Iglesias, hiện 82 tuổi. Vụ việc một lần nữa làm dấy lên những tranh cãi về quyền của phụ nữ và sự lên tiếng của nạn nhân trong ngành giải trí.
Theo tin từ Fox News.































