Trong khi Giải bóng rổ Nhà nghề Hoa Kỳ (NBA) Finals đang trở lại Madison Square Garden sau 27 năm, giá vé leo thang đã trở thành chủ đề nóng, đặc biệt khi New York Knicks dẫn trước San Antonio Spurs 2-0.
Josh Hart, cầu thủ của Knicks, bày tỏ sự không hài lòng với mức giá vé cho các trận đấu trên sân nhà. Anh cho biết: “Tôi ước giá vé không quá điên rồ. Tôi cảm thấy nhiều người hâm mộ đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu nhưng không thể vào sân. Vé rẻ nhất là 7.000, 8.000 đô la. Điều đó thật vô lý.”
Theo tin từ Fox News, giá vé trên thị trường thứ cấp đã có lúc lên tới 10.000 đô la cho trận đấu thứ ba. Tuy nhiên, giá vé đã giảm nhẹ sau khi có thông tin Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ có mặt tại trận đấu này. Việc Tổng thống Trump tham dự sẽ đi kèm với các biện pháp an ninh tăng cường và những hạn chế nghiêm ngặt về vật dụng được phép mang vào sân.
Trước câu hỏi về giá vé, Tổng thống Donald Trump đã có câu trả lời khác với Josh Hart. Ông cho biết trên chuyên cơ Air Force One: “Họ có thể xem trên truyền hình. Xem truyền hình gần như là miễn phí. Cuộc sống là vậy.”
Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Donald Trump tham dự một sự kiện thể thao lớn kể từ khi nhậm chức. Ông đã từng có mặt tại Super Bowl, Daytona 500 và Ryder Cup.
Giải NBA Finals năm nay chứng kiến sự kỳ vọng lớn từ phía người hâm mộ Knicks, đội đang có chuỗi 13 trận thắng. Tuy nhiên, các cầu thủ như Hart, Jalen Brunson và Karl-Anthony Towns vẫn giữ vững sự tập trung, với tinh thần “nhiệm vụ chưa hoàn thành” như lời cố huyền thoại Kobe Bryant từng nói.
Trận đấu thứ ba của loạt chung kết sẽ diễn ra vào tối thứ Hai, với dự kiến Victor Wembanyama và Spurs sẽ nỗ lực kéo dài chuỗi trận.
Báo cáo này có sự đóng góp của Associated Press.



