Jordan đang tiếp tục nỗ lực nhân đạo nhằm giúp đỡ dân thường giữa cuộc xung đột ở Gaza, theo tin từ Fox News ngày 11/6/2025.
Mới đây, 16 trẻ em Palestine bị bệnh, trong đó có 10 em mắc ung thư, đã được di tản khỏi Gaza như một phần của sáng kiến “Jordan Medical Corridor” (Hành lang Y tế Jordan). Sáng kiến này do Vua Abdullah II của Jordan khởi xướng và được công bố trong cuộc gặp với Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc vào giữa tháng Hai.
Một nguồn tin từ Jordan tiết lộ với Fox News rằng nước này mong muốn đưa thêm nhiều trẻ em bị bệnh từ Gaza sang điều trị và đẩy nhanh quy trình, dù còn đối mặt với những thách thức về kỹ thuật, hậu cần từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các hạn chế từ phía Israel.
Tổng cộng có 64 người Palestine đã được phép rời Gaza đến Jordan trong đợt này. Em nhỏ nhất chỉ mới 5 tháng tuổi, bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Các bệnh nhân khác bao gồm một em 6 tuổi bị bỏng do bom mìn và một em 2 tuổi mắc bệnh ung thư máu.
Bốn em bé đã được đưa bằng trực thăng từ biên giới Israel-Jordan. Tại thủ đô Amman, tất cả các em (ngoại trừ hai em sẽ bay đến các nước lân cận) sẽ được điều trị y tế miễn phí và có nơi ở cho đến khi hoàn tất quá trình chăm sóc.
Chính quyền Jordan hiện tại đặt mục tiêu di tản 2,000 trẻ em từ Gaza, đồng thời tiếp tục duy trì các bệnh viện dã chiến và cung cấp viện trợ cho những người vẫn còn ở lại vùng đất này.
Các quan chức Israel xác nhận việc di tản diễn ra tại cửa khẩu Kerem Shalom ở phía nam Gaza, cho biết có sự hợp tác giữa Israel và Jordan bất chấp những thách thức an ninh.
Trước đó trong cuộc chiến, Jordan cũng đã thả dù hàng cứu trợ vào Gaza bằng máy bay C-130, một số lần phối hợp với Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ.
Sau hơn 600 ngày xung đột, các cuộc đàm phán khu vực vẫn đang diễn ra nhằm tìm kiếm một lệnh ngừng bắn, chấm dứt sự đau khổ của dân thường Palestine và đưa 55 con tin còn lại do Hamas bắt giữ về nhà. Vua Abdullah II của Jordan đã lên tiếng phản đối việc ép buộc người Palestine rời khỏi Gaza.