Diễn viên hài Jon Stewart, người dẫn chương trình của “The Daily Show”, thừa nhận rằng anh gặp khó khăn trong việc tin vào tôn giáo. Anh trích dẫn “sự cụ thể” của Kinh thánh và những yếu tố khác góp phần vào sự hoài nghi của mình, nhưng bày tỏ mong muốn “có thể đạt được niềm tin” vào một ngày nào đó.
Trong một chương trình đặc biệt mang tên “After the Cut” của “The Daily Show” được đăng tải lên YouTube vào Chủ Nhật, một khán giả đã hỏi Stewart liệu đức tin có đóng vai trò gì trong cuộc đời anh hay không. Stewart, người sinh ra trong đạo Do Thái, đã trả lời ngay lập tức: “Không”, trước khi đi sâu vào những chi tiết phức tạp về mối quan hệ của anh với tôn giáo.
Anh chia sẻ: “Tôi ước. Tôi ước mình có thể đạt được điều đó, nhưng tôi không thể.” Anh cũng nhắc đến người bạn Stephen Colbert, một người Công giáo mộ đạo, và thừa nhận: “Tôi chưa bao giờ thực sự là một người có niềm tin. Tôi luôn là kiểu người này: ‘Nhưng nếu Ngài toàn năng, tại sao trẻ con lại chết?’”
Nam diễn viên hài cho biết anh không hẳn là chống lại tôn giáo, mà chỉ đơn giản là không phải là người có niềm tin. “Tôn giáo đã mang lại cho thế giới sự an ủi to lớn trong một thế giới bị xâu xé bởi… chủ yếu là tôn giáo. Nhưng điều quan trọng là, tôi chỉ, tôi không phải là người tin”, Stewart nói.
Stewart cảm thấy khó khăn với “sự cụ thể” của các văn bản tôn giáo. Anh nói đùa: “Nếu bạn nói với tôi, ‘Có một tinh thần trong vũ trụ, và nó mang theo một thứ gì đó’, nhưng nó giống như, ‘Và ông ấy 33 tuổi và là thợ mộc’, và tôi kiểu, được rồi.”
Cuộc trò chuyện này được đưa tin bởi Fox News vào ngày 19 tháng 11 năm 2025.




























