Washington D.C. – Jon Stewart, người dẫn chương trình “The Daily Show”, bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc về việc xã hội Mỹ ngày càng mất đi khả năng “yêu thương mọi người” do những “bài kiểm tra mùi vị chính trị” (litmus tests) không ngừng nghỉ.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với The New Yorker, Stewart chia sẻ rằng dù ông yêu thích những cuộc tranh luận và các quan điểm khác biệt, ông vẫn giữ tình cảm với những người thân có quan điểm chính trị đối lập. Ông cho biết mình vẫn yêu quý người chú cánh hữu của mình, dù có những khác biệt lớn về chính trị.
“Tôi yêu quý chú ấy. Chú ấy là một con người có ba chiều, có những phẩm chất mà tôi thực sự ngưỡng mộ”, Stewart nói, đồng thời nhấn mạnh rằng “chúng ta đã đánh mất điều đó. Chúng ta đánh mất khả năng yêu thương mọi người vì chúng ta áp đặt những tiêu chuẩn khắt khe ở mọi thời điểm, trong mọi khoảnh khắc.”
Stewart cũng thừa nhận rằng, mặc dù than phiền về sự phân cực, bản thân ông cũng thường xuyên chỉ trích và chế giễu Tổng thống Donald Trump và nhiều chính trị gia đảng Cộng hòa khác trên chương trình của mình.
Bài báo trích dẫn các ví dụ về việc Stewart gọi Tổng thống Donald Trump là “kẻ độc tài tập sự” (wannabe tyrant) và sử dụng các thuật ngữ mỉa mai để chỉ trích các chính trị gia, trong đó có cả những người thuộc đảng Dân chủ khi ông cho rằng họ đang “đạp xe rất nhanh nhưng không đi đến đâu”.
Nguồn tin từ Fox News cho biết, Stewart đã từng sử dụng các thuật ngữ như “F—face Von Clownstick” để ám chỉ Tổng thống Donald Trump từ năm 2013 và cũng từng chỉ trích Đảng Cộng hòa về việc đóng cửa chính phủ. Bài viết cũng đề cập đến việc ông đã gọi đảng Dân chủ là “những con lừa Orwellian tự cho mình là đúng” (self-righteous, Orwellian zebra queefs) vào năm 2013 khi Đảng Cộng hòa đóng vai trò là bên đối lập.
Sự trớ trêu trong phát ngôn của Stewart, khi ông vừa kêu gọi sự khoan dung chính trị nhưng lại sử dụng ngôn ngữ gay gắt với các đối thủ, đã cho thấy sự phức tạp và thách thức trong việc hàn gắn sự chia rẽ sâu sắc trong xã hội Mỹ hiện nay.
























