Diễn viên hài Jon Stewart đã chỉ trích phóng viên Kristen Welker của NBC vào thứ Hai, nhắm vào phản ứng của bà trước việc Tổng thống Donald Trump rời khỏi buổi phỏng vấn “Meet the Press” hôm Chủ Nhật.
Trong chương trình “The Daily Show,” Stewart đã thảo luận về việc ông Trump chấm dứt buổi phỏng vấn với bà Welker sau khi gọi bà và các hãng truyền thông lớn khác là “gian trá.” Mặc dù nhà hài kịch chủ yếu phê phán Tổng thống trong phân đoạn của mình, ông cũng tập trung vào phản ứng của người dẫn chương trình NBC đối với hành động của ông Trump.
“Nhưng đây là lúc Kristen Welker gần như làm mất hết công sức tốt đẹp của mình với một trong những lời cầu xin tệ hại nhất trong lịch sử báo chí,” Stewart nói.
Khi ông Trump rời đi, bà Welker đã nói: “Thưa Tổng thống, chúng ta… làm ơn, tôi đã đi cả một chặng đường dài đến Wisconsin.” Stewart chế nhạo những lời lẽ này của bà Welker, đùa rằng: “Ngài không thể đi, thưa ngài! Tôi đã đi hạng thương gia! Thưa Tổng thống, làm ơn, Wisconsin, ‘Wheel of Fortune’ chiếu sớm hơn một giờ ở đây. Những người này là những kẻ man rợ. Nhà hàng Trung Quốc của họ chỉ bán món Tứ Xuyên, không có món Quảng Đông nào. Chúng ta sẽ chết vì bệnh lao.”
Stewart cũng đặt câu hỏi về lý do ông Trump rời cuộc phỏng vấn, bác bỏ lời giải thích về thời tiết khắc nghiệt. “Ông Donald Trump đã không bỏ đi vì trời mưa,” Stewart nói. “Ông ấy đã bỏ đi vì ông ấy bị thách thức, không phải vì ông ấy bị phân tâm. Vì vậy, có lẽ đã đến lúc chúng ta ngừng bào chữa cho người đàn ông đó để giữ quyền tiếp cận với những lời nói dối liên tục của ông ta.”
Bà Welker cho biết ở cuối buổi phỏng vấn rằng ông Trump đã đồng ý cho một cuộc phỏng vấn khác trên “Meet the Press.” Stewart phản ứng: “Vậy đó. Và khả năng kết quả của cuộc phỏng vấn đó sẽ khác là bao nhiêu?”
NBC News từ chối bình luận khi Fox News Digital liên hệ để yêu cầu phản hồi.
Vào cuối cuộc phỏng vấn, ông Trump đã cáo buộc NBC, ABC, CBS và CNN là “gian trá” trong một trao đổi cuối cùng về những tuyên bố của ông về các cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ.
“Quý vị là một mạng lưới gian trá một chiều,” ông Trump nói với bà Welker. “Xin lỗi. Chúng ta dừng lại thôi vì tôi đã đủ rồi. Cảm ơn, cô gái. Chúc cô vui vẻ.”
“Tôi đã ngồi dưới mưa với cô cả giờ đồng hồ,” ông Trump nói. “Tắt rồi bật dưới mưa, và tôi đã cho cô đủ thời gian. Cô nên sửa lại báo chí của mình, bởi vì cô biết không? Một quốc gia không bao giờ có thể vĩ đại với một nền báo chí không trung thực.”



