Chương trình “The Daily Show” hôm thứ Hai (7/10/2025) đã chứng kiến Jon Stewart, người dẫn chương trình, châm biếm nặng nề Lãnh đạo Khối thiểu Thượng viện Chuck Schumer, ví ông như một “người lốp xe xẹp”.
Stewart chế giễu nỗ lực hài hước của Thượng nghị sĩ D-N.Y. trong một cuộc họp báo về tình hình đóng cửa chính phủ hiện tại. Schumer đã cố gắng pha trò về dữ liệu từ KFF, so sánh nó với “Kentucky Fried French Fries” (Khoai tây chiên kiểu Kentucky), rồi tự cười một mình và nói: “Đó sẽ là khoai tây chiên kiểu Kentucky, hửm?”.
Phản ứng với câu đùa này, Stewart hỏi: “Trò đùa này là dành cho ai vậy? Trẻ sáu tuổi xem C-SPAN ư?”. Anh tiếp tục bắt chước giọng điệu của Schumer, mô tả ông là một “người lốp xe xẹp”. Stewart cũng bình luận về phản ứng của Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar, ví đó là “khuôn mặt của một người vừa nói chuyện với bố mình, người đã bảo, ‘Làm ơn đừng làm giọng Ấn Độ của con ở nhà hàng. Đó là tất cả những gì bố xin.’”
Trước khi chỉ trích câu đùa của Schumer, Stewart còn nhại lại cử chỉ tay đập mạnh của vị Thượng nghị sĩ trong cùng cuộc họp báo.
Đây không phải lần đầu tiên Stewart lên tiếng chỉ trích vai trò phát ngôn của Schumer. Vào tháng 2, anh đã từng “cầu xin” Đảng Dân chủ ngừng “đưa Schumer ra” để phản hồi Tổng thống Donald Trump, sau khi Schumer đưa ra nhận định về việc thuế quan của Tổng thống Trump sẽ ảnh hưởng đến chi phí bia và quả bơ.
Stewart lập luận rằng phản ứng của Đảng Dân chủ đối với cuộc chiến thương mại là “khiến chúng ta nói về việc guacamole làm từ bơ”. Anh cũng ví Đảng Dân chủ như một chiếc xe đạp tập thể dục, “đạp rất mạnh nhưng không đi đến đâu”, sau nhiều tháng không ngăn chặn được chương trình nghị sự của Tổng thống Donald Trump.
Bài báo được đăng tải bởi Fox News vào ngày 7 tháng 10 năm 2025.