Cựu ngôi sao truyền hình thực tế Jon Gosselin đã chia sẻ về một trải nghiệm y tế đáng sợ xảy ra vài tuần trước đám cưới của anh vào tháng 11 năm ngoái. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News Digital, nhân vật từng tham gia chương trình “Jon & Kate Plus 8” đã kể lại việc anh cảm thấy không khỏe vào cuối tháng 10 và nhận ra mình cần chăm sóc y tế khẩn cấp sau khi khạc ra một “cục máu đông”. Ông Gosselin, 47 tuổi, cho biết ban đầu ông cảm thấy đau ở bắp chân, sau đó chuyển sang vùng háng và rồi đến vai. Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn khi ông lên cơn ho dữ dội và bắt đầu khạc ra máu.
“Đó là một dấu hiệu lớn. Nếu tôi không khạc ra thứ đó, tôi đã không đến bệnh viện,” ông nói. Vợ sắp cưới của ông, Stephanie Lebo, đã đánh thức ông dậy lúc 1 giờ sáng và ông quyết định tự lái xe đến bệnh viện, điều mà ông thừa nhận là “không nên” trong tình trạng sức khỏe của mình.
Tại bệnh viện, các bác sĩ đã phát hiện ông bị huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT) ở chân và hai cục thuyên tắc phổi ở mỗi bên phổi. Ông đã phải nhập viện và điều trị bằng thuốc làm loãng máu. Ông Gosselin cho biết ông đã từng bị DVT một tháng sau khi nhập viện vì COVID-19, và ông đang tiếp tục làm các xét nghiệm để tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của tình trạng sức khỏe này, bao gồm cả việc liệu liệu pháp testosterone và các chất bổ sung khác có liên quan hay không.
Ông cũng chia sẻ về phản ứng của các con khi biết tin, đặc biệt là Hannah và Collin, những người đã lo lắng rằng công việc DJ của ông với giờ giấc thất thường có thể là nguyên nhân. Tuy nhiên, các bác sĩ cho rằng yếu tố di truyền và các yếu tố khác có thể đóng vai trò quan trọng hơn. Ông Gosselin cũng cho biết ông đã làm việc với chuyên gia sức khỏe Rachel Strauss để giải quyết hóa đơn viện phí khổng lồ sau khi xuất viện, mà ông cho rằng bệnh viện đã tính toán sai hoặc cố tình tính phí trùng lặp.
Thông tin này được tổng hợp từ bài báo của Fox News ngày 1 tháng 2 năm 2026.


































