John Brodie, cựu tiền vệ huyền thoại của đội San Francisco 49ers và từng đoạt danh hiệu Cầu thủ Xuất sắc nhất Năm (MVP) của NFL, đã qua đời hôm thứ Sáu, hưởng thọ 90 tuổi. Tin tức này được chính đội bóng xác nhận, gây tiếc nuối sâu sắc trong cộng đồng bóng bầu dục.
Ông John York, đồng Chủ tịch đội 49ers, chia sẻ trong một tuyên bố: “Gia đình 49ers vô cùng thương tiếc khi hay tin về sự ra đi của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử đội bóng, John Brodie. Khi còn là một cậu bé, tôi đã bắt đầu hâm mộ 49ers qua việc xem John thi đấu ở vị trí tiền vệ trên truyền hình. Ông ấy đã thể hiện một sự cống hiến đáng kinh ngạc cho đồng đội, và sự ủng hộ của ông dành cho tổ chức không bao giờ lay chuyển sau khi giải nghệ.”
Brodie, người từng trải qua một cơn đột quỵ vào năm 2000, đã được đội 49ers lựa chọn ở vòng đầu tiên của kỳ NFL Draft năm 1957. Ông đã cống hiến toàn bộ sự nghiệp thi đấu NFL lẫy lừng của mình cho đội bóng này, kết thúc sự nghiệp sau mùa giải 1973 trước khi chuyển sang lĩnh vực bình luận thể thao.
“John đã trở thành một người bạn thân thiết của tôi, và ông ấy sẽ luôn được nhớ đến như một phần quan trọng trong lịch sử của 49ers,” ông York nói thêm. “Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến vợ ông, bà Sue, và toàn thể gia đình Brodie.”
Trong sự nghiệp, Brodie đã được trao giải thưởng Len Eshmont Award vào năm 1965 vì lối chơi dũng cảm và đầy cảm hứng. Ông cũng hai lần được chọn vào đội hình Pro Bowl và giành danh hiệu MVP NFL vào năm 1970. Với 214 đường chuyền chạm bóng, ông đứng thứ ba trong lịch sử đội bóng, chỉ sau hai huyền thoại Joe Montana và Steve Young.
Brodie cũng từng có một giai đoạn thi đấu chuyên nghiệp ở bộ môn golf, tham gia Senior PGA Tour (nay là PGA Tour Champions) từ năm 1985 đến 1998. Số áo 12 của ông đã được đội 49ers treo vĩnh viễn.
Theo tin từ Fox News.































